29/10/22 – 08:10

THÔNG ĐIỆP CUỘC ĐỜI
Tiếc thay một kiếp nhân sinh
Buồn vui sướng khổ do mình tạo ra
Tại sao ta phải sa đà
Gây ra oan trái có tha được nào
Người ơi sống phải thanh cao
Bao nhiêu nghịch cảnh tự hào vượt qua
Cuộc đời là của riêng ta
Tự mình chọn lựa xấu xa do mình
Sống sao không để người khinh
Ưu buồn đau khổ chỉ mình với ta
Cũng vì chỉ biết la cà
Kêu trời than trách người ta vô tình
Hình hài cha mẹ ta sinh
Sống cho có nghĩa có tình yêu thương
Cuộc sống luôn gặp bất thường
Đừng vì giông bão lại nhường bước đi
Cuộc đời đáng quý diệu kỳ
Yêu thương ấm áp cho đi tình người
Để đời rạng rỡ xinh tươi
Lòng người chan chứa nụ cười lung linh
Nhân gian huyền ảo bóng hình
Buồn vui sướng khổ thì mình bỏ buông
Nhẹ nhàng cuộc sống đời thường
Tâm ta thanh thản muôn phương đón chào.
California 28/10/2022
Vivian Ngô
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân