Chùm thơ Tình Khúc Mùa Đông – Tác giả Phan Ngọc

11/11/22 – 08:11

Nhà thơ Phan Ngọc

 

Tình dang dở!

Một bài thơ
đã qua bao mùa thu rồi
vẫn còn dang dở
Một cuộc tình
chỉ một lần lầm lỡ
mãi chia xa!
Em như một lối nhỏ qua nhà
Luôn níu kéo bước chân ta ở lại
Thu đi rồi để lá vàng trống trải
Gió đông về lạnh mãi trái tim côi!

Sài Gòn, 25/8/2022

 

Nỗi nhớ mùa đông!

Cho đến nay thu đã vào cuối vụ
Bao lâu rồi em ấp ủ nỗi nhớ mùa đông
Nhớ những cơn gió đông bắc ngoài đồng
Nhớ chiếc áo bông mẹ mặc đi về sớm tối!

Đông sắp đến rồi anh chất gọn đống củi
Để cho em sưởi ấm tiết đông sang
Cũng gom vội một chút nắng vàng
Để đông sang bớt đi phần lạnh giá!

Cuối thu rồi lá vàng rơi vội vã
Anh nhặt từng chiếc lá đặt vào thơ
Và gói lại tất cả những giấc mơ
Nằm ôm ấp và chờ thu năm tới!

Đông về rồi liệu em còn ngóng đợi
Một vòng tay ôm ấp của riêng ai
Mà sao em vẫn cứ mãi thở dài
Sống đơn lạnh để lòng ai xao xuyến!

Sài Gòn, 15/9/2022

Ảnh minh hoạ internet

Người tình mùa đông!

Thu qua rồi đông đến trong lạnh giá
Cây bàng già đã trụi lá vàng rơi
Người nông dân khoác mặc chiếc áo tơi
Đang cặm cụi nơi cánh đồng trống vắng!

Trên ngõ nhỏ tiếng trẻ thơ vắng lặng
Chúng vui chơi trong sân nhà để tránh cái rét của mùa đông
Tôi giơ tay ngắt một bông hoa hồng
Đến thăm em người tình đã bao năm xa vắng!

Nơi thôn quê bao cuộc đời bình lặng
Sống âm thầm qua bao tiết đông sang
Tình duyên em đến trong muộn màng
Anh sẽ là người dắt em bước sang ngang trong mùa đông năm tới!

Sài Gòn, 21/10/2022

 

Đêm tháng Mười!

Tháng mười đến rồi, đêm em ngủ có ngon không
Nhớ khép kín cửa phòng để tránh cơn gió lạnh
Khe liếp ngoài hiên anh chưa kịp che chắn
Khi đêm về anh sợ cái lạnh của gió đông!

Tháng mười đến rồi trời chẳng còn ánh nắng hồng
Anh sẽ sửa lại căn phòng để cho em bớt lạnh
Cơn gió heo may như những viên đá lạnh
Làm tê tái em rồi làm lạnh buốt trái tim anh!

Sài Gòn, 27/9/2022

 

Tháng Mười em và nỗi nhớ!

Tháng mười đến rồi ta gom lại những heo may
Để cho em sưởi ấm đôi bàn tay trong những ngày đông giá
Cả một năm đã trải qua bao vất vả
Mà hình ảnh em vẫn ôm cả trái tim anh!

Tháng mười về lòng vẫn thấy băn khoăn
Bởi em vẫn còn nhiều điều lăn tăn và do dự
Về những đau buồn trong quá khứ
Mà sao em vẫn giữ lại mãi trong tim!

Sài Gòn, 27/9/2022

 

Anh nhớ em, nỗi nhớ mùa đông!

Anh gửi về em, về một nỗi nhớ mùa đông
Về những ánh nắng vàng đã làm em ửng hồng đôi má
Về những chú chim sẻ kiếm tìm trong đống rạ
Về những giải mạ non ươm trồng trên những chiếc sân kho!

Anh nhớ em, nhớ từng phút từng giờ
Nhớ những lần hai đứa co ro đi trong chiều đông giá lạnh
Em nói với anh ước gì mình có đôi cánh
Như cánh nhạn kia bay tránh lạnh về đất phương nam!

Anh nhớ em sau những buổi đi làm
Khi tối về hai đứa ngồi nướng củ khoai trên bếp lửa
Em ngả vai anh mỉm cười nói anh hứa
Dù gặp cô gái nào đẹp cũng không được bỏ rơi em!

Và tình yêu như một khúc nhạc đêm
Bỗng vô tình bỏ quên trong khuya vắng
Anh và em vô tình xa nhau trong thầm lặng
Nay đông về rồi anh mang nặng một nỗi nhớ mùa đông!

Sài Gòn, 24/10/2022

Phan Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: