Chùm thơ Tình Khúc Mùa Đông – Tác giả Lê Hồng Sơn

14/11/22 – 03:11

Tác giả Lê Hồng Sơn

 

Bâng khuâng mùa Đông

Mưa cứ rơi mang nỗi buồn khó tả
Giọt ngắn, dài như nỗi nhớ mênh mang
Chút gió lạnh thấy lòng xao xuyến quá
Mùa Đông về mà cứ thấy xốn xang
Sao quên được cái mùa Đông năm ấy
Trời hanh khô, sót lại chút nắng vàng
Tay trong tay, sánh đôi cùng trò chuyện
Con đường kia mới mở rộng thênh thang
Lời thủ thỉ như còn đang đọng lại
Khiến trái tim em không khỏi rộn ràng
Nhưng tất cả đã trở về dĩ vãng
Khi một người đã lỡ bước sang ngang
Em ngồi ngắm hàng cây kia trụi lá
Cành khẳng khiu thoáng một chút ngỡ ngàng
Thiên nhiên cứ bốn mùa thay đổi
Đông lạnh buồn, chờ nắng ấm Xuân sang.

Ảnh minh hoạ internet

Đón chào mùa Đông

Đông chưa về mà đã thấy nôn nao
Muốn ghi lại những phút giây cảm xúc
Thơ chẳng chịu chờ mùa Đông đích thực
Gió lạnh về ta liên tưởng mùa Đông
Ôi cái mùa mà sương phủ mênh mông
Nhìn cứ ngỡ như mây sà xuống thấp
Phố xá đông vui, mọi người tấp nập
Sáng bừng lên khăn, áo đủ sắc màu
Mùa Đông về muốn xích lại gần nhau
Tay trong tay truyền cho nhau hơi ấm
Tách cafe tỏa mùi hương thơm đậm
Câu chuyện ngọt ngào cứ mãi râm ran
Đông sắp về lòng ta cứ chứa chan
Cơn gió lạnh, em ửng hồng đôi má
Ngày tháng cứ trôi nhẹ nhàng êm ả
Hãy dang tay, vui chào đón Đông về.

 

Mùa đông miền Bắc

Cuối tháng mười, Đông đến sớm vậy sao
Mà gió lạnh đã lao xao từng con phố
Ra khỏi nhà, quàng thêm khăn kín cổ
Sương mù bay, giăng trắng mịt mờ
Ở ngoài kia mấy bạn đang chờ
Bên bếp lửa hồng, thơm mùi bắp nướng
Trong giá lạnh cùng nhau tận hưởng
Vị ngọt ngào của trái bắp thơm ngon
Đông về rồi ai cũng mặc đẹp hơn
Những áo ấm đủ màu khoe sắc mới
Vườn Đào nhà ai lá cành trơ trụi
Các nụ hồng đang ấp ủ đợi mùa Xuân
Đông về rồi, không tránh khỏi bâng khuâng
Thèm chút nắng từ phương Nam gửi tới
Ở nơi ấy có người đang chờ đợi
Như mai Vàng chờ Xuân đến trổ hoa
Nam, Bắc hai miền gần lắm không xa
Nhưng khí hậu mỗi nơi một khác
Miền Nam không có mùa Đông giá rét
Không có mưa phùn, không có gió heo may
Mưa, gió thuận hoa quả trĩu những vườn cây
Nắng ấm áp ngàn hoa đua sắc thắm
Cũng đẹp lắm mùa Đông miền Bắc
Như người đẹp kia đang ngủ trong rừng
Phương Nam ơi! Gửi chút nắng hồng
Cho hoa lá bừng lên sắc mới
Hoàng tử đâu, nàng Tiên đang đợi
Để hai miền bừng sáng đón mùa Xuân.

Lê Hồng Sơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: