19/11/22 – 02:11

Đôi dòng cảm xúc nhân ngày 20/11
con ghé thăm thầy
Sáng nay hoa nắng rơi đầy
Con ghé thăm Thầy… xa cách đã lâu
Mừng vui cảm xúc dâng trào
Vẫn đây giọng nói năm nào thân thương
Từ ngày xa cách mái trường
Con đi qua vạn nẻo đường mưu sinh
Trong tim lưu mãi bóng hình
Ơn Thầy trĩu nặng ân tình khó phai
Nhớ xưa mỗi buổi sớm mai
Đường xa khó nhọc mỗi ngày Thầy qua
Ươm mầm lớp trẻ quê nhà
Lời Thầy vang tựa bài ca song hành
Thời gian lặng lẽ trôi nhanh
Tóc Thầy bạc trắng… con thành muối tiêu
Đời trôi bóng ngã về chiều
Trong lòng nhớ mãi những điều Thầy răn
Con đi qua bến đò ngang
Thầy… người lèo lái con sang bến đời
“Tôn Sư Trọng Đạo” người ơi
Nghĩa Ân mãi nhớ… nhất thời chớ quên…
Sài Gòn, 14/11/2022
Tình đôi ta…
Bao lâu rồi em nhỉ
Từ ngày ta thành đôi
Con đường ngày hai buổi
Chẳng bao giờ lẻ loi
Cái ngày ta gặp gỡ
Duyên phận định sẵn rồi
Ta về chung một ngõ
Từ đó tình lên ngôi
Bao năm rồi chẳng nhớ
Ngày em trao nụ cười
Chông chênh ta chia sẻ
Niềm vui mãi nhân đôi
Hai mươi năm rồi đó
Nhắc lại thấy bồi hồi
Một chặn đường gian khó
Cứ thế lặng lẽ trôi
Bao năm mình chung lối
Ngọt bùi đủ thắm môi
Đời đâu thăng trầm mãi
Ta chọn nụ cười thôi
Sài Gòn, 17/7/2022

Nhớ mùa hoa cúc
Mỗi độ thu vàng cúc nở hoa
Từng bông trắng muốt cánh nõn nà
Thi nhân ngắm cảnh hồn xao xuyến
Lữ khách thăm chơi dạ xuýt xoa
Viễn Xứ tha phương người lại đến
Quê nhà chốn cũ ngóng càng xa
Vườn xưa nắng ghé thăm từng lối
Đợi mãi ai về chẳng thấy qua…
Sài Gòn, 13/11/2022
Dòng đời trôi
Vọng từ đất mẹ Quảng Nam
Nghe cơn thác lũ âm vang đất trời
Rừng cây nghiêng đổ bên đồi
Cuộn theo dòng nước xa xôi mây ngàn
Cuốn trôi bao cảnh lầm than
Lại thêm khốn khó cơ hàn canh thâu
Phận người nước mắt còn đâu
Kêu trời… không thấu dạ đau thắt lòng
Nguồn trôi nước lũ băng đồng
Làng bên sông ấy… còn không hỡi người?
Mênh mông nước… với đất trời
Vọng sang tiếng khóc người đời kêu than…
Sài Gòn, 12/10/2022
Lê Hoàng Phương
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân