26/06/24 – 10:06
BIỂN KHÁT
Anh có nghe lời gió kể miền yêu
Biển khát tình những hoàng hôn nồng cháy
Biển dâng tình bằng ngàn con sóng dậy
Ôm ấp bờ lớp lớp đến cuồng say…
Bờ đắm chìm tình biển khát bao ngày
Ru nồng nàn trong êm đềm tình ái
Sóng chồm lên hôn ngày đêm mê mải
Tình cồn cào nơi sâu thẳm đại dương.
Biển khát tình, khát cháy những yêu thương
Ừng ực uống ngàn cội nguồn vẫn khát
Biển say tình mê cuồng qua lời hát
Cháy hết mình sôi bọt sóng triều dâng.
Khát tình anh em ước được một lần
Uống men say cháy hết mình ngực biển
Níu tình anh trong mùa trăng miên viễn
Nụ hôn sâu ngút ngát tận chân trời.
Biển yêu bờ, yêu anh lắm anh ơi!
Em khát anh như ngàn đời biển khát
Tình biển trao bờ có mặn mòi vị chát
Tình trao anh ấm áp những ngọt ngào.
Biển khát tình sóng xô sóng lao xao
Em khát anh lòng cuộn trào thương nhớ
Gọi tên anh thầm trong hơi thở
Yêu anh nhiều hơn biển khát chiều nay…
Bùi Minh Huế
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang