
BÌNH YÊN VIÊN MÃN
LÂM BĂNG PHƯƠNG
Ngày phụ nữ mình cùng ngồi xích lại
Nửa vòng tay kết nối một vòng ôm
Bao tháng ngày vượt qua những bão giông
Giờ ngoảnh lại trái ngang không hề ngại.
Ngày phụ nữ tình vẫn xanh xanh mãi
chắt chiu thêm từng giây phút bên nhau
Tình dù cũ vẫn như thuở ban đầu
Hai tâm hồn hòa chung thành như một.
Ngày phụ nữ mình cùng vui chúc phúc
Đời trăm năm thoát chốc huốt bảy mươi
Thắp ngọn nến đỏ hồng mùa đông cuối
Cho hoàng hôn tỏa sắc giữa mây trời.
Ngày phụ nữ có không đời vẫn rạng
Lửa yêu thương luôn nồng cháy ngày đêm
Hương tình anh hòa quyện với hương em
Vừa đằm thắm, vừa bình yên viên mãn.
LÂM BĂNG PHƯƠNG
