Bàn tay mẹ – Thơ Lê Thi

Bàn tay mẹ – Thơ Lê Thi
Ảnh minh họa: AI

BÀN TAY MẸ

Lê Thi

Bờ tre dịu mát
Con đê gió Nồm
Tóc vương sợi nhớ
Năm nào còn thơm.

Chuồn chuồn chao liệng
Bướm khoe sắc hồng
Nhớ bàn tay mẹ
Ấm cả dòng sông.

Về căn nhà cũ
Cá bóng thơm nồng
Hương quê còn đó
Lời ru bên sông.

Tháng Mười con nhớ
Ngày của mẹ yêu
Bao năm tần tảo
Mẹ thương con nhiều.

Như vừa mới nở
Nụ hoa đầu ngày
Kính dâng tặng mẹ
Con về thơ ngây.

LÊ THI

Bàn tay mẹ – Thơ Lê Thi
Chân dung nhà thơ Lê Thi (ở Đắk Lắk). Ảnh: tác giả cung cấp.
error: Content is protected !!