Cháy bỏng tình – Thơ Tân Thanh

Cháy bỏng tình – Thơ Tân Thanh
Ảnh minh họa. Bá Nha có ứng dụng AI phối cảnh.

CHÁY BỎNG TÌNH

Tác giả:Tân Thanh

TÌNH DẠT DÀO NHƯ BIỂN XANH LƯỢN SÓNG
Tình ngọt ngào, ấm nóng trái tim nồng
Tình đong đầy, cuồn cuộn như dòng sông
Tình Xốn xang nỗi lòng anh mong ngóng

ÔI TÌNH YÊU CHỨA CHAN NIỀM HY VỌNG
Buổi chiều tà, anh ngóng và anh trông
Em uyển chuyển, chân gót đỏ tựa son
Tóc vờn bay, thơm nồng còn ấm nóng

ĐÔI MẮT BIẾC, KHIẾN HỒN ANH CHÁY BỎNG
Miệng em cười, sưởi nóng trái tim mong
Vòng tay ấm, đan từng ngón nhỏ thon
Nắng xế đang, dần buông chiều vàng xuống

LÀN GIÓ MÁT, TUNG BAY TÀ ÁO MỎNG
Lồng bóng nhau, hơi ấm của LƯNG ONG
Truyền yêu thương, tình mãi mãi mặn nồng
MÔI NGỌT LỊM, KHÁT LÒNG ĐANG CHÁY BỎNG

KÌA TRĂNG VÀNG KHÚC KHÍCH CƯỜI SOI BÓNG
Tình rực cháy, làm nóng thảm cỏ non
Thân Ngọc Ngà, chuyển động cùng bóng lồng
Đang dập dìu, mơ lòng như say sóng

MẮT LIM DIM, ĐÔI MÔI HỒNG CĂNG MỌNG
Môi níu môi, tựa sóng biển dâng lòng
Em cười hiền, mắt sáng tựa trăng non
ANH THƯƠNG LẮM, TÌNH SON NÀY GIỮ TRỌN

ĐÓN EM VỀ, CHUNG TÌNH XÂY CUỘC SỐNG
Dù gian nan, giữ nóng trái tim hồng
Hạnh phúc đến, yêu thương mãi sắt son
GIA ĐINH VUI, CĂNG TRÒN TÌNH THƠ MỘNG.

Sài Gòn 8 /2026

TÂN THANH

error: Content is protected !!