Mơ Thu – Thơ Nguyễn Trọng Thắng

Mơ Thu – Thơ Nguyễn Trọng Thắng
Tranh vẽ minh họa. Bá Nha có ứng dụng AI
MƠ THU
NGUYỄN TRỌNG THẮNG
Ta đi đâu cành khô củi mục
Dòng sông buồn lặng lẽ trôi theo
Còn chút nắng vương chiều ở lại
Gió Thu luồn qua những heo may.
Cõi nhân gian lúc hư, lúc thực
Kiếp người theo tạo hoá xoay vần
Đêm nằm mơ phố dài vô tận
Trong miên man lạc mất nhau rồi.
Em về phố quên làng quê cũ
Anh theo mây phiêu bạt hồng trần
Giấc mơ Thu trên đời có thật
Lá diêu bông tìm thấy bao giờ?
Cõi đất trời bốn mùa luân chuyển
Việc trên đời cái lý có chân
Em luôn đúng, anh sai: Cấm cãi!
Chỉ mơ Thu cũng đã sai rồi./.
NGUYỄN TRỌNG THẮNG.
Mơ Thu – Thơ Nguyễn Trọng Thắng
Chân dung nhà thơ Nguyễn Trọng Thắng. Ảnh: CTV
error: Content is protected !!