
TÔN VINH ÁO DÀI PHỤ NỮ VIỆT NAM
NGUYỄN VĂN THIẾT
Áo dài duyên dáng em ơi
Như hoa khoe sắc cho đời đẹp hơn
Gió đưa tà áo nhẹ vờn
Thanh cao quyến rủ cung đờn lên dây
Cho người nhìn đắm mê say
Á Âu Phi Mỹ trời Tây đón chào
Ngắm hoài ai cũng ước ao
Mân mê tà áo nao nao cỏi lòng
Sắc hương em có biết không
Ngày vui trẫy hội người mong đón chờ
Tựa rằng như một bài thơ
Để bao Thi sỹ ngẩn ngơ bút đề
Nhớ nghe em buổi hội hè
Áo dài trang phục đi về dáng hoa
Tô thêm vẻ đẹp ngọc ngà
Phụ nữ nước Việt mặn mà thủy chung
Mừng vui ngày hội đón mừng
Áo dài khoe sắc rộn ràng đó đây
Tuyệt vời cảm xúc mê say
Chúc mừng phái đẹp từng ngày lung linh
Ngọt ngào hai tiếng đẹp xinh
Áo dài truyền thống tôn vinh nét ngà
Vạn lời chúc vạn lẵng hoa
Tặng mừng phái đẹp kiêu sa rạng ngời.
NGUYỄN VĂN THIẾT

