Phượng ơi – Thơ Lưu Giang

26/06/24 – 11:06

Tác giả Lưu Giang

PHƯỢNG ƠI!

Phượng ơi nở nữa mà chi…
Cho Tôi vương vấn chút gì nhớ thương
Bao năm xa lớp, xa trường
Bao năm nhớ Bạn lòng vương bao ngày….!!

Chừ xưa buổi ấy chia tay
Tôi xa cách phượng đã qua mấy mùa
Nắng xuyên mọi ngã đường chiều
Tôi ôm mơ mộng cô liêu trong hồn

Lá vàng ai dệt hắt hiu…
Mùa qua hạ đã chạm vừa môi em
Mênh mông như lạc trong đêm
Tôi ngơ ngẩn giữa mông lung niềm sầu…

Có gì đâu..có sao đâu…!!?
Tần ngần tôi đứng cổng sau sân Trường
Mông lung nhìn dáng Em buồn
Vậy là chuẩn bị hè sang nữa rồi…..

Nhìn hoa đỏ cả khung trời
Nhớ xưa bướm phượng còn vương học trò
Lưu bút kỷ niệm ngày thơ
Ta như lạc giữa ước mơ bao mùa..!?
09.05.2024

LƯU GIANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: