Tháng Sáu – Thơ Lưu Giang

22/06/24 – 06:06

 

Tác giả Lưu Giang

THÁNG SÁU

Tháng Sáu về em có biết không em…?
Gió vẫn thổi và mưa trời vẫn đổ
Con ve nhỏ vẫn hát hoài nhạc cũ…
Phượng cũng buồn đỏ cả mắt em thơ…

Ai một lần không nhớ lại ước mơ…
Tình cắp sách nổi mong chờ nhung nhớ…
Cánh thiệp nhỏ còn nằm nguyên trong vỡ
Lưu bút buồn khắc khoải một niềm thương…

Ta xa trường chừ hai mấy mùa xuân…
Tàn lá úa bao mùa thu qua ngỏ…
Bao nắng hạ chập chờn con bướm lạ…
Đông lạnh lùng mơ một giấc mơ hoa…

Bao lần về ai ghé lại trường xưa…
Trần Hưng Đạo vẫn khoảng trời như vậy…
Có khác chăng là rêu phong cổ kính
Bao học trò lớp lớp đổi thay nhau…

Cây phượng già úa lá cánh rong rêu…
Chùm hoa nở cũng nghẹn ngào rực đỏ
Nhìn vạt nắng chiếu hồng xinh ngày hạ
Ta mơ màng chào đón tháng sáu sang…
01.06.2024

Trường xưa. Ảnh internet

LƯU GIANG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: