Võ Xiêm – T075: Bình chọn Tác giả & Tác phẩm tiêu biểu 2021 – 2023

04/12/23 – 09:12

Thí sinh Võ Xiêm – Mã số T075

 

HỒN QUÊ

Ngày xưa tuổi nhỏ chăn trâu
Mặt đồng (1) miếu mộ từ lâu có rồi
Ven đê lũ trẻ tôi ngồi
Thả trâu ăn cỏ lần hồi qua đây
Cây phượng già thế kỷ này
Bao mùa thay lá chờ ngày hè sang
Đỏ trời hoa nở rộn ràng
Từng đàn chim sáo reo vang trưa hè
Chiều tà rộn rã tiếng ve
Đàn trâu no cỏ bờ tre nhìn về
Vẫn còn nhớ mãi hồn quê
Hoàng hôn tắt nắng cùng về nhà thôi
Mục đồng tuổi nhỏ bọn tôi
Tháng Ba lễ hội (2) cúng xôi cúng chè
Cầu cho nắng đẹp mùa hè
Mưa giông gió nhẹ lúa khoe bông dài
Cầu đàn trâu khỏe kéo cày
Ruộng đồng màu mỡ tháng ngày cùng chăm
Giữa thu trước hội trăng rằm
Âm linh cúng tế hàng năm chỉnh tề
Gọi hồn chiến sĩ xa quê
Mồ hoang thất lạc tìm về đây thôi
Tế thu rượu thịt chè xôi
Ấm hồn hoang lạc, núi đồi, sông đê
Lắng nghe Văn tế cùng về
Âm linh (1) miếu mộ hồn quê mặt đồng
Đầu mùa mưa bước vào đông
Cá theo mương nước từ sông suối về
Cá leo, cá chép, cá trê
Về đồng quày ổ người mê lắm mà
Để lờ, giăng lưới, nò, sa
Nơm, vó, rộng, rớ bắt là cá to
Đêm khuya gió lạnh run giò
Mặt đồng sưởi ấm chờ cho cá về
Điếu thuốc lá quấn (3) hồn quê
Chờ trời rạng sáng đem về cá to
Cá bán, cá nướng, cá kho
Cá lẫu, cá hấp vui cho cả làng
Sớm mai trời lại nắng vàng
Mưa đầu mùa cả xóm làng thêm vui
Mặt đồng Phong Ngũ làng tôi
Hồn quê gắn bó bao đời còn đây.

11/8/2023

(1) Mặt đồng – Âm linh nơi dân làng lập để thờ vong hồn âm cô hồn lưu lạc từ bao đời không có người thờ phụng
(2) Lễ hội mục đồng thời xưa do trẻ chăn trâu quyên tiền cúng lễ mục đồng vào mồng 7 tháng 3 âm lịch có người lớn hỗ trợ nấu nướng cúng tế vui tiệc hả hê khi vụ mùa tháng 3 vừa gặt xong.
(3) Thuốc lá Cẩm Lệ Quảng Nam phơi khô người ta dùng tay để quấn thành điếu để hút.

 

MẸ GIÀ YÊU DẤU

Mẹ già yêu dấu của ta
Từ bao ngòi bút họa xa họa gần
Nắng chiều dài vệt trên sân
Cũng không đo được mấy lần sinh con
Nắng trưa vệt nắng vo tròn
Tiếng gà trưa gáy mẹ còn hay không?
Nắng mai vệt nắng trên đồng
Mấy ai nhìn thấy lưng còng mẹ ta
Bao lần tiền mẹ đưa ra
Mẹ không nhìn kĩ, nhìn xa, nhìn gần
Khi con trao mẹ một lần
Đồng tiền con phải nhìn gần nhìn xa
Ta nhìn biển bốn trời ba
Nuôi con mới biết mẹ cha bằng nào
Lưng còng mẹ vẫn không sao
Gánh đời vệt nắng chổ nào cũng qua
Mẹ già yêu dấu của ta
Con nào gánh mẹ vượt qua một ngày…

29/11/2021

 

NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN

Ngày đầu ta mới sinh ra
Mẹ là cô giáo chăm ta nên hình
Đói ăn khác uống tận tình
Chăm từng giấc ngủ cho mình say mê
Bi bô mẹ dạy đi về
Chào thưa xin lỗi trăm bề mẹ lo
Mỗi lần sổ mũi cảm ho
Mẹ không yên giấc cứ lo cho mình
Ngày ta xa cả gia đình
Là ngày mẹ dắt tay mình sớm mai
Đến trường người mẹ thứ hai
Rời vòng tay mẹ khóc dài lệ tuôn
Ở trường cô giáo vui luôn
Dạy cho cái chữ vui buồn thời gian
Cả ngày cô nói râm ran
Dạy cho ta biết muôn vàn tình thương
Dạy ta nhìn thấy con đường
Lúc trơn lúc trượt bụi đường gian nan
Dạy ta nhìn các bậc thang
Trèo cao sẽ thấy muôn vàn khó khăn
Dạy ta học nói học ăn
Xây cầu, nhà lớn phải bằng trí ta
Dạy biết thế giới quanh ta
Gọi là vũ trụ bao la tứ bề
Dạy ta xã hội nhiều nghề
Phải lo chăm học yêu quê hương mình
Dạy ta yêu quý gia đình
Nơi ta chứa đựng ân tình từ lâu
Nay ta đã bạc mái đầu
Mẹ ta còn sống thì mau tìm về
Ôm mẹ tặng món quà quê
Người thầy đã dắt ta về tuổi thơ
Thầy cô người sống đến giờ
Cũng là cha mẹ tuổi thơ ta mà
Hãy về thăm mẹ thầy ta
Cô thầy cha mẹ cho ta nên người
Bao nhiêu lời nói tiếng cười
Mẹ và cô giáo là người trao ta
Mẹ và cô giáo đều là
Thầy cô vĩ đại của ta trên đời…
Chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam.

20/11/2019

 

LỜI RU ĐẤT MẸ

BỒNG bồng bồng bỗng lời ru
EM còn nhỏ dại mùa Thu tựu trường
ai cũng ngó cũng thương
BỎ đi vội vã chẳng hường mắt ai
trường tà áo tung bay
NÔI nao em bước mặt ai ngó nhìn
CHO nên dáng lại càng xinh
MẸ em thường dạy duyên mình gái quê
ĐI đứng phải giữ lấy lề
CHỢ đời cám dỗ chớ mê lòng người
MUA danh vạn bán danh mười
VÔI kia bạc phận tình người con ơi!
ĂN uống đi lại nghĩ ngơi
TRẦU xanh duyên thắm cả đời đấy con
MUA danh từ thuở còn son
VÔI kia bạc phận ai còn thương ta
CHỢ đời bão táp phong ba
QUÁN quân nhận lấy mới là xứng danh
CHỢ đời lắm kẻ dỗ dành
CẦU cho con được xứng danh ngoan hiền
MUA lòng thiên hạ khắp miền
CAU tươi bửa sáu mẹ ghiền bửa ba
BÁT tú ghi ở Ngân Hà
NHỊ thập còn nhắc Hằng Nga trên trời
MUA duyên thắm đỏ cuộc đời
TRẦU xanh cau trái thay lời uyên ương
HỘI đủ bốn họ tình trường
AN lòng con gái mẹ thương lắm rồi
BỒNG EM MÀ BỎ VÔ NÔI
CHO MẸ ĐI CHỢ MUA VÔI ĂN TRẦU
MUA VÔI CHỢ QUÁN CHỢ CẦU
MUA CAU BÁT NHỊ MUA TRẦU HỘI AN…

18/10/2021

 

TÌNH SÔNG TRANH

Ta ngơ ngác thả hồn bay theo gió
Hòa vào mây bay khắp chốn quê nhà
Ôm cả đồng xanh sông nước bao la
Đi khắp xóm thôn làng quê đây đó
Du ngoạn đồng xanh núi rừng cây cỏ
Đổ mưa chiều trên dốc đá cheo leo
Để tạo thành dòng sông Tranh thơ mộng
Ai có thấy lúc mây trời gió lộng
Nước mênh mông ôm ấp chốn Đá Dừng
Hòn Kẽm ơi! Có nhớ mẹ thì đừng
Thương cha lắm nữa chừng không muốn ngõ
Ta lắng nghe những biền dâu bụi cỏ
Bến Thu Bồn đang chờ nước sông Tranh
Cả nắng mưa luôn có nước để dành
Tưới mát cả khắp đồng xanh ruộng lúa
Ta đang nghe lời ru trên đất mẹ
Nước Thu Bồn luôn chảy về cửa Đại
Nguồn sông Tranh cứ đổ mãi Thu Bồn
Và nhờ đâu mà ta mãi lớn khôn
Có sữa mẹ và lời ru năm tháng
Nước thì bốc hơi dài ngày nắng hạn
Gió đưa mây bay khắp chốn quê nhà
Có biển mặn ôm đất mẹ bao la
Gió chở mưa về chốn đại ngàn xa
Mưa đổ xuống khi chiều tà núi vắng
Nước Thu Bồn mênh mang đầy yên ắng
Ngọt phù sa mưa nắng mẹ sông Tranh
Bao nhiêu ngày bởi nắng gió tạo thành
Dòng nước mát luôn hướng về biển mẹ
Dạo sông Tranh nghe mạn thuyền sóng nhẹ
Nặng tình cha ôi con nước Đại ngàn
Lần mãi trôi về quê mẹ Điện Bàn
Tắm mát cả những biền dâu ruộng lúa
Ghé Câu Lâu cây cầu dài muôn thuở
Chảy qua cầu kịp tắm ánh bình minh
Bến sông Hoài còn nghiêng bóng soi hình
Chở du khách chìm mình trên phố cổ
Tình sông Tranh đôi điều xin thổ lộ
Hòa Trường Giang bên cửa Đại ngọt ngào
Ra biển lớn mặn mà như tình mẹ
Tình sông Tranh xin tạt dạ ghi lòng…

14/3/2022

 

LẮNG NGHE TIẾNG LÒNG

Từ trong sâu thẳm xa xăm
Bao nhiêu trăng khuyết trăng rằm đã qua
Lắng nghe lấy tiếng lòng ta
Trở về hiện tại ngôi nhà ở tâm
Bao nhiêu thay đổi sai lầm
Bên ngoài cứ mãi vọng thầm kéo lôi
Tham sân si cố đi thôi
Bao người cũng thích được rồi tham sân
Giàu sang phú quý lại cần
Nghèo hèn mạt vận càng gần với ta
Lắm người dục vọng gian tà
Vậy là tiền của bao la ngất trời
Vô thường mới bỏ người ơi
Lên xe xuống ngựa thú đời đăm mê
Vui chơi thế giới tứ bề
Bên ngoài lai mãi vọng về tâm ta
Cho nên đời mới xảy ra
Bao nhiêu là chuyện gần xa bên mình
Người đời bao chuyện bất minh
Tan nhà nát cửa, ái tình ly tan
Quyền cao chức lớn lụy tàn
Cũng do tham nhũng bac vàng mà ra
Lắng nghe lấy tiếng lòng ta
Trở về thực tại để mà bình an
Dòng đời rộng mở thênh thang
Tiếng lòng hơn cả ngọc vàng ai ơi!
Tiếng lòng của mỗi cuộc đời
Lắng nghe thấu hiểu nhất thời thành công
Vũ trụ rộng lớn mênh mông
Xếp hàng thẳng tắp tiếng lòng lắng nghe.

06/8/2023

 

TA HÃY NHÌN SÂU

Nhìn sâu ta hãy nhìn sâu
Bằng chính đôi mắt đen nâu của mình
Bữa cơm chính của gia đình
Mồ hôi cha đổ ruộng sình thành cơm

Bữa cơm mẹ nấu chị đơm
Trắng phau nhờ ngọn gió nờm chiều thu
Hương thơm cá biển mặn mù
Rau xanh tay mẹ cần cù sớm mai

Mồ hôi muối trắng bờ vai
Lưng còng cha đã sớm mai cày bừa
Nhìn trang vở viết sớm trưa
Là thầy cô giáo nắng mưa dạy mình

Trao dồi kiến thức sử kinh
Cho nhiều thế hệ trên mình dưới ta
Ta nhìn biển rộng trời xa
Ai người gìn giữ nước nhà bình yên

Nhìn nơi thờ tự chùa chiền
Linh thiêng Tổ quốc mọi miền nước ta
Nhìn thế giới rộng bao la
Nhìn sâu đôi mắt của ta của người

Cảm ơn tất cả cuộc đời
Cho ta đôi mắt sáng ngời nhìn xa
Những viên thuốc ai làm ra?
Cho ta sáng mắt để mà nhìn sâu

Nhà cao cửa rộng nhờ đâu
Bàn tay ai đã tô màu thời gian
Phố phường rộng mở thênh thang
Văn mình ai đã rộn ràng tìm ra

Hiểu dòng tộc thấu quê nhà
Bao người đã tạo văn hoa cho đời
Những trang sử đỏ rạng ngời
Địa danh rực lửa một thời chiến tranh

Những đồng rau lúa tươi xanh
Là nhờ nước mát ngọt lành từ đâu?
Ai người cuốc bẳm cày sâu
Làm ra sản phẩm chất cao ngút trời

Ai người để lại cho đời
Tinh hoa của nắng mặt trời sớm mai.
Ta nghe văng vẳng bên tai
Ai người tạo được hơi dài hát ca

Vần thơ, điệu nhạc, lời ca
Cũng từ đôi mắt của ta nhìn vào
Nhìn sâu sâu thẳm nữa nào
Thì ta sẽ thấy đồng bào quê hương

Cùng nhau trên một con đường
Yên bình hạnh phúc yêu thương lắm mà
Ta nhìn vũ trụ bao la
Tâm yên bình được mắt là nhìn sâu.

26/8/2023

 

TÌNH ĐÔNG

Thu nhường chỗ cho Đông về se lạnh
Gió heo may nhặt nhạnh rước Đông về
Mưa ào ào trút nước khắp làng quê
Nơi phố thị nỗi buồn giăng khắp nẻo
Trên rẻo cao bản làng nơi buôn thượng
Núi lỡ thác gầm suối chảy thành sông
Làm Thu buồn quá giận dỗi Đông sang
Sao dữ dội chẳng nhẹ nhàng êm ái
Mẹ thiên nhiên bảo Đông giờ biến thái
Bởi Hạ sang gây nóng bức quá tay
Bao nỗi buồn Thu chưa kịp đổi thay
Thì Đông đến những ngày đầy ác mộng
Đông còn bảo nay mai còn gió lộng
Chuyển rung trời như giấc mộng chờ Đông
Bởi muôn dân khổ không thể đồng lòng
Đành gánh chịu cam lòng ôi số phận
Qua năm tháng đã làm Đông nóng giận
Gió mưa nhiều xóa nỗi hận dài lâu
Rồi một ngày Đông xóa hết sầu đau
Mưa nắng nhẹ như ngày đầu gặp gỡ
Vui hết thảy rồi Đông buồn mắc cỡ
Đón Xuân về như lúc thuở hàn vi
Lòng Đông vui e thẹn chẳng nói gì
Khe khẽ nói thầm thì bên cánh cửa
Xuân ơi xuân giao mùa hơn trước nữa
Ấm áp lên cho hoa nở mọi miền
Sương nhẹ bay khắp đồi bãi ven biền
Vàng hoa cải cho Lộc tiền văng vãi
Xuân đem đến cho muôn loài cây cỏ
Lộc non xanh sắc đỏ thắm muôn nhà
Và mọi người sẽ vui hát vui ca
Đông ấm lại gian bếp hồng muôn thuở
Nỗi buồn Đông khóc nức nở đêm dài
Ngày cuối mùa Đông ráng sức vươn vai
Tỏa nắng sớm đón Xuân về sớm nữa
Xuân ơi xuân hiểu rồi không nghịch nữa
Sẽ dịu dàng se lạnh đón Xuân sang…

15/10/2023

 

THÈM ĐƯỢC GỌI TIẾNG YÊU

Nếu gọi biển sâu là mẹ
Núi cao thác lớn là cha trên đời
Sông ngòi suối nhỏ lạch khơi
Sông sâu, đảo nhỏ khắp nơi nước về
Kênh mương lạch nhỏ tràn trề
Là con là cái đổ về biển khơi
Mẹ cha nhờ nước mây trời
Bay qua khắp chốn chuyển dời thành mưa
Cha mẹ già cõi sớm trưa
Còng lưng chở nắng cỏng mưa cuộc đời
Nuôi con vất vả con ơi
Mong con khôn lớn non khơi bến bờ
Chỉ thầm nghe gọi trong mơ
Con yêu cha lắm cha ờ cha ơi!
Con yêu mẹ mẹ tuyệt vời
Mẹ cha là biển non khơi nghìn trùng
Thế gian cha mẹ khắp vùng
Có ai nghe được tiếng cùng gọi đâu
Dù cho vất vả thâm sâu
Thèm nghe được gọi một câu thôi mà
Con yêu mẹ lắm mẹ à!
Con yêu cha lắm! Ôi cha tuyệt vời!
Tiếng yêu nhỏ nhẹ bằng lời
Mẹ cha hạnh phúc nhất đời trần gian.

31/10/2023

 

HÃY SỐNG CHẬM LẠI

Xưa nay trên thế giới này
Mọi người sống khỏe khoan thai nhẹ nhàng
Khoa học công nghệ mở mang
Loài người lại sống vội vàng và nhanh
Sống như thể muốn tranh giành
Bon chen vội vã hình thành thói quen
Trẻ em học nói học ăn
Học thêm, phụ đạo, lại xen học kèm
Học nhiều con trẻ mệt thêm
Ông bà cha mẹ mệt kèm thời gian
Bữa cơm tối cũng vội vàng
Ai vào việc nấy chẳng màng hỏi nhau
Truyền hình trẻ gắn mắt vào
Hoạt hình rồi lại game show cả ngày
Điện thoại thông minh thời nay
Mẹ cha vào đó lên phây giãi bày
Chơi game chat chít cả ngày
Cho nên cuộc sống đổi thay rất nhiều
Con trẻ ngôn luận lắm điều
Trở thành các cụ non yêu trong nhà
Trẻ con hát giọng người già
Ăn uống thì cũng khác xa đời thường
Để còn nhanh được tới trường
Sinh ra bắt nạt học đường khổ thay
Món ăn đường phố thời nay
Cơm hộp, ổ bánh, vào ngay có liền
Chỉ cần con trẻ có tiền
Chừng vài ba phút xong liền rất nhanh
Uống thì trà sữa trà chanh
Thanh niên ít thích đá banh đá cầu
Tham gia đá gà, chim nào
Lối chơi nhanh thế vui sao ở đời
Gia đình lạc cả lối chơi
Anh em bè bạn khắp nơi càng gần
Lên phây tiktok rất cần
Ông bà cha mẹ chẳng cần viếng thăm
Tuổi già trăn trở đêm nằm
Mong cho con cháu viếng thăm chuyện trò
Yêu trẻ đến để dặn dò
Kính già nhường tuổi để cho ở đời
Sống chậm để hiểu cuộc đời
Sống nhanh trôi hết một thời tuổi thơ
Sống chậm nghiệm đến bây giờ
Ta đã để lại tuổi thơ cho đời.

Võ Xiêm

 

  1. Võ Xiêm
    Bút danh: Vũ Võ
  2. Quê quán: Quảng Nam
  3. Nơi ở hiện tại: Quảng Nam
  4. Giới tính: Nam
  5. Dân tộc: Kinh
  6. Nghề nghiệp: Chăn nuôi Thú y
    Cam kết: Tác phẩm tham gia bình chọn thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi chịu trách nhiệm trước Pháp luật và quy định của Ban Tổ chức cuộc thi nếu có tranh chấp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: