04/03/23 – 10:03

BẮT ĐỀN
Tóc em bay giữa trời xuân đầy gió
Vướng vào mây để bối rối lòng ai
Cho người trai thao thức suốt đêm dài
Phải làm sao… ta bắt đền em đó.
(Sài Gòn, ngày 27/02/2023)
Quốc Trung
04/03/23 – 10:03
BẮT ĐỀN
Tóc em bay giữa trời xuân đầy gió
Vướng vào mây để bối rối lòng ai
Cho người trai thao thức suốt đêm dài
Phải làm sao… ta bắt đền em đó.
(Sài Gòn, ngày 27/02/2023)
Quốc Trung
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân