Nhịp sống văn chương
Cạn chiều – Thơ Nguyễn Sơn Phương
CẠN CHIỀU Ngày vơi… Nắng rớt Trên đồi. Chợt nghe tim nhói, Bồi hồi
Một sáng cuối thu – Thơ Nắng Chiều
MỘT SÁNG CUỐI THU Thanh Chương một sáng cuối thu Trùng trùng, điệp điệp,
Chờ nhau – Thơ Nguyễn Danh Di
CHỜ NHAU Hãy cứ chờ nhau trọn mối tình Êm đềm rạng rỡ ánh
Chợ tình Sa Pa – Thơ Nguyễn Văn Học
CHỢ TÌNH SA PA Ai xuôi gặp gỡ đôi mình Mà luôn thắm nặng
Phải chi – Thơ Nguyễn Tài
PHẢI CHI… Phải chi cánh nhạn anh vẫn còn không Tay nắm cùng em
Tình khúc tháng Mười – Thơ Nguyễn Nam
TÌNH KHÚC THÁNG MƯỜI Tháng Mười về cho ta niềm mong ước Thả lòng
Quê hương là chùm khế ngọt – Thơ Nguyễn Văn Học
QUÊ HƯƠNG LÀ CHÙM KHẾ NGỌT Quê hương khế ngọt, dừa xanh Ta mời
Nỗi niềm người xa quê – Thơ Đức Hải
NỖI NIỀM NGƯỜI XA QUÊ Thu chiều gió lặng ngõ giăng mây Gợn bóng
Sợi – Thơ Lê Thi
SỢI! Gặp nhau giữa sợi tình cờ Vướng vào sợi nhớ bây giờ tương
Rượu Cầu Mây – Thơ Phan Huy Hùng
RƯỢU CẦU MÂY Rượu em ủ bằng mây trời Men lá rừng nghìn năm
Thu – Thơ Vương Phúc
THU Mùa thu này anh không về quê Để cùng em trốn chạy những
Tình quê – Thơ Lê Đình Hồng
TÌNH QUÊ CAU là quả bữa ăn từng lát TRẦU lá xanh chẳng nhạt
