04/10/23 – 03:10

SỢI!
Gặp nhau giữa sợi tình cờ
Vướng vào sợi nhớ bây giờ tương tư
Lí trí nhả sợi từ từ
Con tim thổn thức suy tư mỗi ngày
Ai ngờ quấn chặt sợi say
Trong lưới tình đó thu này là bao…
Thương em uống sợi gầy hao
Bao đêm thức giấc gửi trao sợi tình
Cầu cho sợi nắng bình minh
Vườn đào nở rộ, sợi tình thủy chung!
Lê Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân