Nhịp sống văn chương

Nếu một ngày – Thơ Lê Thanh Hòa (Cánh Hạc Mùa Thu)

  NẾU MỘT NGÀY Nếu một ngày ta không gặp lại nhau Hoa cỏ héo

Mẹ – Thơ Lê Tiến Toàn (Bạch Tử Họa)

  MẸ Vất vả những hôm chiều Thân gầy bao khó nhọc Nhưng mẹ nào

Tặng em – Thơ Nguyễn Nhân

  TẶNG EM… Tặng em một chút bình yên Để em cảm thấy hồn nhiên

Nhớ người dưng – Thơ Nguyễn Nhân

  NHỚ NGƯỜI DƯNG Hằng đêm ngồi ngắm vầng trăng Chờ ai em để bằng

Em và trăng – Thơ Nguyễn Nhân

  EM VÀ TRĂNG Em ngồi tựa mảnh trăng vàng Để anh bất chợt mơ

Gửi bạn – Thơ Nguyễn Nhân

  GỬI BẠN Đêm nay Hà Nội mưa tuôn Hỏi thầm nơi ấy có buồn

Thu rạng rỡ – Thơ Lê Tiến Toàn (Bạch Tử Họa)

  THU RẠNG RỠ Khuôn hình óng mượt diễu hồng tơ Thoảng phút tình riêng

Phải lòng… o ơi – Thơ Lê Hoàng Phương

  PHẢI LÒNG… O ƠI Phải lòng hai tiếng Dạ… Thưa Mà trót yêu Huế

Một thoáng Hồ Gươm – Thơ Nguyễn Nhân

  MỘT THOÁNG HỒ GƯƠM Chiều nắng hạ lướt Hồ Gươm Thấy bằng lăng tím

Nhớ đồng đội – Thơ Nguyễn Nhân

  NHỚ ĐỒNG ĐỘI (Nhân kỷ niệm 27/7) Người đi rồi buồn chẳng chút phôi

Hạ – Thơ Nguyễn Nhân

  HẠ Em ở miền Trung nắng chói chang Quê anh ngoài ấy nắng dát

Xé lòng – Thơ Lê Tiến Toàn (Bạch Tử Họa)

  XÉ LÒNG Chắc có lẽ ân nồng kia lẻ bóng Đoạn ân tình khối