Hạ thương – Thơ Minh Trinh

Hạ thương – Thơ Minh Trinh
Nhà thơ Minh Trinh tại Nha Trang Xưa.

HẠ THƯƠNG

Mỗi hạ về phượng vĩ lại đơm hoa
Lay trong gió khẽ phượng rơi cánh mỏng
Ta ngồi nhặt nghe ve sầu khởi nhạc
Trong ngân vang thổi mãi khúc ca buồn.

Rồi chiều vàng rơi nhẹ ánh hoàng hôn
Vương sợi nắng thắp lên màu hoa đỏ
Lòng xao xuyến nỗi niềm riêng khó tả
Nghèn nghẹn lòng khóe mắt lại cay cay.

Màu mực tím viết lên bao tâm sự
Vệt nắng chiều nhuộm nhung nhớ đan xen
Niềm kí ức đong đầy bao luyến nhớ
Hương nồng say gom hết những dư âm.

Hạ sang rồi phượng ngã màu thương nhớ
Lòng bâng khuâng khơi nỗi nhớ mong chờ
Ve tấu nhạc mang nỗi buồn sâu thẳm
Thời gian trôi nhung nhớ cũng lặng trầm.

MINH TRINH

 

Hạ thương – Thơ Minh Trinh
ĐAM BOOKS tặng thư pháp cho nhà thơ Minh Trinh, do Lê Kha thực hiện.