
BAN BIÊN TẬP ĐAM BOOKS – NHỊP SỐNG VĂN CHƯƠNG:
Trân trọng giới thiệu bài thơ tình số 001:
“Nói với người dưng” của nữ thi sĩ Toan Phạm
NÓI VỚI NGƯỜI DƯNG
TOAN PHẠM
Người dưng ơi!
Gọi hoài tên anh đó
Gió hờn ghen, trăng thêm tỏ đêm rằm
Chim nghiêng đầu như muốn gửi lời thăm
Và vạn vật thắm đằm lời chia sẻ
Người dưng ơi!
Thì thầm em gọi khẽ
Cả ngàn lần tiếng gọi của con tim
Dẫu xa xôi, em vẫn gọi, vẫn tìm
Trong da diết của cánh chim không mỏi
Người dưng ơi!
Ngàn lần em vẫn nói
Dẫu ngàn trùng vẫn sáng rọi niềm tin
Anh trong em từ một ánh mắt nhìn
Cũng tan chảy đến đắm chìm tất thảy
Dù mai đây bão giông hay sóng dậy
Vẫn vẹn tròn em đấy một TÌNH YÊU!
Chiều cuối thu 2026
Toan Phạm
