06/03/23 – 04:03

NHẶT LẠI THÁNG BA…
Tháng Ba đến có gì đâu đổi khác…!
Gió vẫn reo và lá vẫn xanh rì
Em vẫn đẹp nhặt từng bông hoa cũ
Màu thời gian cứ chậm chậm trôi nhanh
Em muốn níu mùa đi gom hương lại
Cho tháng ba mãi tròn mộng thương yêu
Muốn nhớ lại ngày xưa anh đã đến…
Và cùng em kỷ niệm tháng ba này
Nay lạc lỏng mình em bên thềm nhớ
Anh đã đi bỏ lại chút dại khờ
Em nhặt lấy nghe tim mình tan vỡ
Lòng chông chênh trống vắng đến không ngờ
Rồi cũng thế thời gian tàn hương cũ
Tháng năm đi ta ngỡ cứ vô tình
Xin nhặt lại ru hồn vào cõi mộng..
Tháng ba này hoài niệm tháng ba xưa.
03/03/2023
Ảnh sưu tầm mạng
Lưu Giang
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân