
LỜI RU QUÊ MẸ
Tự tình một khúc hát ru
Lời quê mẹ chắp đánh đu ngàn đời
Con nằm lắng tiếng à ơi
Sông Ngân một dải sao trời dệt giăng
Tuổi thơ con có chị Hằng
Cung trăng, chú Cuội đêm nằm săm soi
Trời trong vòi vọi không lời?
Cho con trải cả một đời tuổi thơ
À ơi! Tiếng nhện giăng tơ
Dây vòng, dây thẳng ước mơ xây đời
Tay mẹ xe nối chỉ rời
Dệt con đường thảm êm đôi chân trần
Xa xôi tiếng mẹ khúc ngâm
Cho con để dạ phòng thân cuộc đời
Ta đi góc bể chân trời
Cũng không dùng hết những lời ru xưa.
Đất Mới
