Vu Lan mùa hiếu hạnh – Thơ Trần Mỹ Kiên

VU LAN MÙA HIẾU HẠNH

( Hiếu nữ tâm sự cùng Chơn Linh Mẹ Hương An)

Mẹ ơi!
Con quỳ trước mộ phần của mẹ
Nghe vi vu gió nhẹ khẽ đưa
Guồng quay vũ trụ nắng mưa
Thác về, sống gửi bốn mùa thu đông
Con ngùi ngậm trong lòng thương nhớ
Mẹ quy tiên muôn thuở bình yên
Hóa công thoát xác mẹ hiền
Đường mây mẹ bước cung tiên mẹ về..
Con thành kính tỉ tê tâm sự
Mặc định rằng mẹ ngủ giấc sâu
Mẹ về cảnh giới nhiệm mầu
Xem như quy luật ngàn sau lưu truyền
Con hồi hướng mẹ hiền công quả
Lập nguyện tu trọn cả tâm lành
Trường trai chín cửu qua nhanh
Đêm ngày hương khói lòng thành cầu xin .
Qua chín Cửu tụng kinh siêu độ
Nhờ chư Thiên Phật hộ phóng quang
Nhiếp tâm lập nguyện Thiên bàn
Mong chơn hồn mẹ xếp hàng tọa sen. ..
Ngày chung cửu hương đèn thành kính
Hiếu nữ nhi bịn rịn tâm hồn
Nguyện cầu cùng Đấng Chí Tôn
Càn khôn vũ trụ đưa hồn Mẹ lên

Cửu Trùng Thiên có tên Mẹ ngự
Nhờ khi xưa đặng chữ tu hành
Phẩm vị Đức hạnh Lễ Sanh
Hương An tên một Thánh danh lưu đời …
Mẹ nay đã về nơi quê cũ
Cảnh Bồng Lai vui thú tiêu dao
An nhiên học đạo Thiên Tào
Phục hồi trí tuệ phép mầu huyền cơ
Con xin dệt vần thơ hiếu hạnh
Mùa Vu Lan nâng cánh hoa hồng
Lá xanh hoa trắng đại đồng
Còn cha thiếu mẹ nỗi lòng khắc sâu

Sụt sùi nhỏ giọt ngâu khóe mắt
Nhớ Mẹ hiền ruột thắt tâm bào
Một mình bên mộ nghẹn ngào
Thời kinh dâng mẹ dạt dào niềm tin
Mẹ Hương An hiển linh chứng độ
Ban ân lành giải khổ oan khiên
Nỗi niềm con gái Mỹ Kiên
Trường trai tháng Bảy chư Thiên chứng lòng.
Con cố gắng ngoài trong sau trước
Phải vẹn tòan mới được hiếu nghi
Mẹ về cõi Phật vô vi
Vẫn luôn theo dõi chứng tri con khờ…

 

18/8/2026
Nhằm này 6/7/ Bính Ngọ
Trần Mỹ Kiên

error: Content is protected !!