Theo bước chân con – Thơ Nhân Tâm

Theo bước chân con – Thơ Nhân Tâm
Ảnh minh hoạ: Đam Books

THEO BƯỚC CON ĐI

(Tặng con trai nhân Ngày Truyền thống Công an Nhân dân)
Biên Hoà 19/08/ 2026

Náo nức trong ánh cờ hoa,
Mẹ nhìn con bước chan hòa niềm vui.
Sắc xanh người lính con ơi,
Mang theo trách nhiệm với đời – Nhân dân.

Con đi giữa những gian nan,
Vì dân phục vụ, chẳng màng hiểm nguy.
Mẹ thương chẳng biết nói gì,
Chỉ mong con bước chân đi vững vàng.

Ngoài kia con đã trưởng thành,
Trong tim của mẹ vẫn dành yêu thương.
Dẫu con giỏi giang, kiên cường,
Về bên mẹ vẫn là chàng con thơ.

Thương con mẹ chẳng nói nhiều,
Chỉ mong con sống một đời vì dân.
Mai sau tóc mẹ pha dần,
Vẫn mong con giữ nghĩa nhân với đời.

Ngày vui mẹ gửi đôi lời:
Tự hào con nhé – một đời Công an!
Dẫu cho năm tháng gian nan,
Mẹ luôn dõi bước, bình an đợi chờ.

Nhân Tâm

Theo bước chân con – Thơ Nhân Tâm
Tác giả và con trai. Ảnh: Nhân Tâm
error: Content is protected !!