Say – Thơ Triệu Kim Phú

26/06/23 – 09:06

  • Say – Thơ Triệu Kim Phú

SAY

Chơi vơi giữa phố chơi vơi
Tôi rủ gió rong chơi cùng cuội
Đàn lên phòng vũ đường tơ
Để nghe nức nở bơ vơ một người
Đường tơ xanh áo mây trời
Đường tơ sao ướt… xa vời vòng tay
Em ơi… tôi níu đừng bây
Vòng tay không rộng… Đường mây ngút ngàn…

Thì thôi… Thôi thì thôi… Ngơ ngẩn tìm ai
Say đi để thấy… mình không là mình

Một ly… đêm ướt đường mưa
Hai ly… đưa tiễn lưa thưa giọt sầu
Ba ly… cắn hạt môi đau
Nghe như tim vỡ… Xin nhiệm màu… Em ơi.

Tác giả Kim Triệu Phú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: