Lũ chân không – Thơ Trần Ngọc Khánh Dư

Lũ chân không – Thơ Trần Ngọc Khánh Dư
Trà bên sen. Ảnh Khánh Dư

LŨ KHÔNG CHÂN

Lũ không chân bay cùng nhau mỗi sáng
tay với mây
và tóc ở trên đầu

những câu chuyện đâu đâu
gom về thành cái cớ
nhẹ đi những tiếng thở dài!

Lũ không chân bay cùng nhau mỗi tối
trăng trên đỉnh trời, máu chảy trong tim
trà ngọt hậu – cafe đắng gắt
ngẫm về cuộc ngổn ngang
lay lắt của kiếp người!

Đôi khi chẳng biết nên khóc hay cười
Cuộc đời như Rubic
Xanh đỏ tím vàng
trong ngoài trên dưới
quay hết một vòng là phơi mặt ra thôi

Sống như cuộc chơi
lũ không chân chơi trò số phận
an bài thời vận
xem đỏ đen gọi tên ai trong danh bạ của mình!

Đừng hoài nghi về hoàng hôn
vì bình minh sẽ đến!

Rồi có ngày, lũ không chân bay bằng cánh
Ngắm thiên hà
và mỉm cười trong mỗi sát na!

2026

TRẦN NGỌC KHÁNH DƯ

Lũ chân không – Thơ Trần Ngọc Khánh Dư
Nhà thơ Trần Ngọc Khánh Dư. Ảnh: tác giả cung cấp.