TRƯỜNG XƯA
Một chiều trở lại trường năm cũ,
Lòng nghe ký ức bỗng dâng đầy
Hàng cây lặng đứng chờ năm tháng,
Gọi bước chân xưa trở lại đây.
Thuở ấy hồn nhiên ôm sách vở,
Ươm bao mơ ước giữa sân trường.
Tiếng ve, phượng đỏ còn vang mãi,
Theo cả đời người những nhớ thương.
Rồi một ngày tôi làm người dạy,
Mang từng trang giáo án lên lớp.
Cùng đàn em nhỏ gieo tri thức,
Lặng lẽ vun trồng những ước mơ.
Năm tháng âm thầm như bóng nắng,
Đưa bao thế hệ đến tương lai.
Mái trường là bến bờ tri thức,
Chắp cánh bao người khắp muôn nơi.
Hôm nay trở lại ngôi trường cũ,
Ngỡ ngàng trước cảnh sắc đổi thay.
Khang trang lớp học, hàng hiên mới,
Rực sáng niềm tin giữa tháng ngày.
Đâu còn mái lá nghèo năm cũ,
Đâu còn vách mỏng đón mưa sa.
Ngôi trường vươn mình cùng đất nước,
Viết tiếp mùa xuân đẹp quê nhà.
Chỉ có thời gian không đứng lại,
Mái đầu tôi đã bạc màu sương.
Còn trường vẫn trẻ cùng năm tháng,
Lặng lẽ viết nên những chặng đường.
Xin gửi về trường niềm biết ơn,
Nơi nuôi khôn lớn cả tâm hồn.
Dẫu mai tóc trắng theo năm tháng,
Trường vẫn trong tim mãi chẳng mòn…
Biên Hòa, 20/07/2026
Nhân Tâm

