
NGẪU HỨNG NHA TRANG
(Thơ vui)
Kìa cô áo đỏ, áo hồng
Cho tôi hỏi nhỏ, có chồng hay chưa?
Mời cô về Nha Trang Xưa
Cho chiều thắm mãi, cho vừa lòng tôi
Nắng ngày cuối hạ phai phôi
Sen hồng tha thiết, bồi hồi sang thu
Nha Trang đẹp tựa khúc ru
Cho tôi say đắm, ngất ngư dáng kiều
Em như cô Tấm ban chiều
Nói cười không ngớt, mĩ miều hội thơ
Tôi như một gã dại khờ
Ngơ ngơ, ngẩn ngẩn, mộng mơ xa vời…!
Chưa kịp trao gửi đôi lời
Bỗng nghe giã bạn, hội thơ tan rồi
Tôi về tiếc mãi không thôi
Tương tư ánh mắt, lòng tôi bồi hồi…!
Nha Trang, 26.7.2026.
Đặng Tâm.
