Phạm Văn Ân – MS001: Bình chọn thơ bốn dòng 2024

22/01/24 – 02:01

 

                                                                          Thi sĩ Phạm Văn Ân (Bút danh Ngọc Ân)

PHẠM VĂN ÂN
Bút danh: Ngọc ân
Ngày sinh nhật: 12-02-1968

Quê quán: Đà nẵng
Trình độ văn hóa : Cử nhân ngoại Ngữ
Nghề nghiệp: dạy học và kinh doanh 
Hoạt động: công tác xã hội thiện nguyện.

 

     THẢ HỒN…

Một tâm hồn đến với thiên nhiên
Triền miên muôn nẻo đến buôn làng
Vàng nắng chiều Xuân – Hạ – Thu – Đông
Sông núi dạt dào bao mộng mơ.

 

DÁNG NÀNG

Hình bóng nàng sẽ là mãi mãi
Trải lòng với tất cả làng quê
Đê bờ sông núi như chào đón
Hồn thơ vang mãi tiếng cười vui.

 

     LẮNG ĐỌNG

 

Thời gian ơi xin mãi đọng lại
Hãy cho ta trút hết tâm tình
Tĩnh lặng lắng nghe dòng suối chảy
Bày tỏ nỗi niềm bao tháng năm.

 

LỠ HẸN

 

Lỡ chuyến đò ta đành ở lại
Mãi một đời tiếc nuối nhớ thương
Đường tình không duyên đành lỡ hẹn
Thẹn thùng nên đò đã sang sông.

 

 

THI HỮU

 

Trang thơ vui vẻ tưng bừng
Từng nàng thi hữu rộn ràng xôn xao
Nào ta nâng cốc lên nào
Chào nhau ta chúc mọi ngày thăng hoa.

 

   

PHẠM VĂN ÂN (NGỌC ÂN)

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: