Bùi Thị Kim Tân – MS009: Bình chọn Thơ bốn dòng 2024

26/01/24 – 09:01

Bùi Thị Kim Tân – MS009

BÙI THỊ KIM TÂN – MS009:

  1. Họ và tên: Bùi Thị Kim Tân
  2. Quê quán: Phú Thọ
  3. Nơi ở hiện tại: TP. Việt Trì, Phú Thọ
  4. Giới tính: Nữ
  5. Dân tộc: Kinh
  6. Nghề nghiệp: Doanh nhân
  7. Ảnh dự thi thuộc quyền sở hữu của tôi. Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật và quy định của Ban tổ chức cuộc thi nếu có tranh chấp.

 

 NÉT DUYÊN

      

Nét đẹp khi xưa quá mặn mà
Dáng kiều Xuân sắc vẻ kiêu sa
Mắt hiền ngơ ngác trong chiều nhớ
Thanh Xuân rạng rỡ lắm người mơ…

                                                  Việt Trì, 24/01/2024

 

TƯƠNG TƯ

 

Giấc mộng tương tư đã hết rồi
Đêm buồn gác trọ gió đìu hiu
Chỉ tiếc trăng xưa mây che khuất
Mắt buồn vương lệ hạt châu rơi…                         

                                               Việt Trì, 24/01/2024

          

               

THẤM  ĐAU

            

Yêu rồi mới thấm những niềm đau
Bao nhiêu nhung  nhớ những vơi đầy
Đêm trắng canh thâu buồn thấp thỏm
Dệt mộng tương tư tháng năm dài…

                                           Việt Trì, 24/1/2024

TÌNH XUÂN

Đàn én lượn giữa bầu trời quang đãng
Nắng xuân về tỏa sáng khắp muội nơi
Chim mừng vui cất giọng hót gọi mời
Lời hẹn ước gửi trao lời thệ ước…

Việt Trì, 24/1/2023

 

DUYÊN XUÂN

Từ biển, núi, miền quê hay phố chợ
Mừng hân hoan rạng rỡ đón xuân nồng
Đêm giao thừa tuyệt mỹ rực pháo bông
Mừng hạnh phúc thắm nồng duyên đôi lứa ….

Việt Trì, 24/01/2024

 

ĐÊM XUÂN

Hương tình trẻ nhất ngây niềm hạnh phúc
Mối tình nồng chan chứa đẹp làm sao
Môi kề môi trao nụ ái ngọt ngào
Tim rạo rực khát khao niềm hạnh phúc…

Việt Trì 24/01/2024

 

XUÂN CUỐI

Cuối xuân rồi đàn én bay xuôi ngược
Đợi trăng thề vui bước trọn bên nhau
Để vườn xuân ươm tỏa sắc muôn mầu
Cho thuyền mộng trước sau tròn ân ái ….

Việt Trì, 24/01/2024

DÃ QUỲ HƯƠNG!

Vườn dã quỳ tỏa hương nồng thơm ngát
hoa chưa tàn người đã vội sang ngang
Ngỡ nặng tình nhưng trót nợ vương mang
bờ vai tựa… giờ buông nơi hờ hững.

Việt Trì 26/01/2024

THỔN THỨC

Ai thấu hiểu mới thấy đời cay đắng
Tình thiếu nồng chất nặng nỗi cô đơn
Đêm hoài mong thổn thức dạ bồn chồn
Sương lệ nhỏ mơn man sầu chữ nợ.

Việt Trì, 26/01/2024

 

ĐÒ CHIỀU

 

Con đò chiều xuôi dòng về bến nở
trách người xưa vơi cạn bể chung tình
thiếu bóng người mất hẳn ánh bình minh
dòng sông nhỏ lục bình trôi tản mạn ….

Việt Trì, 26/01/2024

 

NỖI ĐAU

Nỗi đau xót khổ sầu trong thầm lặng
Bóng người xưa đọng lắng quả tim này
Giấc mơ tình em nguyện mãi đắp xây
Lâu đài mộng chất đầy niềm thương nhớ…

Việt Trì, 26/01/2024

 

GIẬN HỜN

Đừng hờn giận trăng gầy buồn nức nở
tình mặn mà chữ nợ mãi khắc ghi
trao cho nhau ái mộng tuổi xuân thì
bờ môi mọng gửi trao trong ánh mắt ….

Việt Trì 26/1/2024

LỜI NGUYỀN.

 

Dẫu cách trở nhưng vườn yêu khép chặt
Thuyền xuôi dòng kết chặt mối lương duyên
Vẹn thủy chung khắc đậm mãi lời nguyền
Trăng lối mộng thuyền quyên tròn hẹn ướ…!

Việt Trì, 26/1/2024

BÙI KIM TÂN

               

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: