Cảm nhận tập thơ: 999 bài thơ tình năm 2022- Nhà thơ Phan Kỷ Sửu

09/11/22 – 10:11

 

Nhà thơ Phan Kỷ Sửu

Thật bất ngờ với một công trình biên soạn khá đồ sộ, tất nhiên phải trải qua một quá trình chọn lọc, đánh giá không hề ngắn và cũng không hề đơn giản. Đó là tập thơ 999 BÀI THƠ TÌNH NĂM 2022 do Công Ty Cổ phần Truyền thông Đambook liên kết cùng nhà Xuất bản Nghệ An, xuất bản và phát hành vào quý 3 năm 2022 với sự cố vấn về biên soạn của Tiến sĩ Đinh Văn Tới, Nhà giáo Bùi Đức Ánh và Thạc sĩ Đoàn Văn Hạnh…

ẢNH: TẬP THƠ 999 BÀI THƠ TÌNH NĂM 2022.

Tập thơ in bìa cứng khổ 16 x 24cm trình bày rất đơn giản nhưng rất đậm đà chất thơ với sự góp mặt của 136 tác giả thuộc nhiều thế hệ khác nhau đang làm việc và sinh sống trên khắp mọi miền đất nước. Bên cạnh nhiều tên tuổi đã tạo nên dấu ấn trong lòng bạn đọc với nhiều tác phẩm đã xuất bản, còn có nhiều tác giả trẻ lần đầu góp mặt vào một tập thơ bề thế như vậy. Riêng tại Tây Ninh cũng có hai tác giả góp mặt. Tập thơ dày 1.100 trang, số lượng trang in kỷ lục về thể loại thơ tình. Có lẽ đây là tập thơ hiếm hoi nhất trong cả nước hiện nay với một hình thức khá đặc biệt tập trung cao độ vào một chủ đề duy nhất: Tình Yêu.

Thế nhưng cái đề tài muôn thuở của nhân loại này không hề bó hẹp trong tình yêu đôi lứa lãng mạn, trẻ trung mà còn bao quát cả những tình yêu cao thuợng hơn như tình yêu đất nước, thiên nhiên, con người và mái ấm gia đình,

Với tác giả Phạm Thị Phương Thảo, Hội viện Hội Nhà văn Việt Nam, đang sống tại Hà Nội dù ở vào ngưỡng cửa 60 của cuộc đời, nhưng tình yên vẫn là một sức mạnh mãnh liệt, cuốn hút

“ Đã bao lần em gọi tên anh
 Như thảo chi gọi mùa Thu về qua kẽ lá
 Hoa cứ nở, cứ tàn, cứ hồn nhiên dâng hiến
 Em biết làm sao để níu giữ bây giờ…”

          ( Hoa thảo chi đã nở )

Tác giả Hoàng Diễm từ Quảng Ngãi miền Trung, đã nêu bật được vẻ đẹp của tình yêu; một tình yêu bền vững thủy chung bắt nguồn từ quá khứ sáng trong :

“ Thời gian trôi ký ức chợt vỡ òa
  Niềm riêng cháy thổi bùng trong thao thức
 Mình không xa đó là điều rất thực
 Đâu dễ gì chia cắt phải không em?…

 ( Dấu lặng…)

Với tác giả Vũ Tuấn, bên sông Tiền mênh mông, Anh đã viết vào thơ một nỗi nhớ đậm đà về một bóng hình bay ra từ trong mộng và mãi mãi bay vào lãng quên:

“Người về chăn chiếu bơ vơ
 Từng đêm lạc giọng câu thơ thất tình
 Bóng trăng đáy nước hữu hình
 Mà không vớt được, bóng mình, bóng ta”                                                  
( Em ơi có nhớ )

Tác giả Nguyễn Thị Thùy, từ đất Cảng Hải Phòng, có những câu thơ thật đẹp, thật dịu dàng đầy nữ tính xoay quanh sự rung động của tình yêu đầu đời :

“ Nhìn chiếc lá vàng rơi rụng dưới sân
  Em lại nghĩ về một ngày xa lắm
  Nghĩ ngày ấy em không còn đằm thắm
  Liệu anh còn thương mến lá vàng em?”

                                            ( Miên man)

Với Trần Lệ Thủy ( Bình Định)  cô viết về cái thời khắc tuyệt vời mà cô gọi là mùa yêu. Rất xao động, rất lãng mạn.

“Gió bất về xào xạc suốt năm canh

Cây cơm nguội phủ sắc vàng cuối phố
Anh còn nhớ nơi chúng mình gặp gỡ?
Đêm trao nhau ấm áp nụ hôn đầu…”                                                                           (Mùa yêu )

Tôn Nữ Diệu Hạnh, một nhà thơ nữ của xứ Huế mộng mơ cũng nói lên sự xao động rất chân thành khi cảm giác yêu chạm phải tim mình qua vị đắng của từng giọt đắng café:

“ Café từng giọt rơi rơi
   Cho anh ngồi nhớ chơ vơi cuối trời
   Nhớ môi em nhớ nụ cười
   Nhớ nhung tiếng “dạ” gọi mời nhân gian..”

                                         ( Giọt đắng café)

Cô gái trẻ Phạm Nhớ, với những câu thơ thật giản dị mà thật dễ thương, xoay quanh nỗi xót xa của một người tình, chỉ còn lại sự trống vắng của tâm hồn và của không gian tình cũ:

 “Tôi trở về mong tìm lại chính tôi
Chút ký ức của cuộc tình khờ dại
Theo ta khắp một hành trình khắc khoải
Nửa đời người mà chẳng chút phôi phai.”

                                           ( Trở về tìm lại tôi)

Tình yêu xưa nay là không hề có tuổi, có những mối tình già mà vẫn nồng nàn, tha thiết mà vẫn rất thơ. Đó cũng là những nét đẹp của cuộc đời xin người yêu thơ đừng vội bỏ quên…

“ Valentine của chúng mình
 Đời hoàng hôn vẫn bình minh nắng hồng
Như mùa Xuân ấm đôi lòng
Khác nào đôi én giữa không gian tình
Mái đầu dẫu nhạt màu xanh
Trái tim son sắt mãi dành cho nhau…”

                          ( Valentine mùa Xuân – TH.P)

999 bài thơ tình, số lượng ngồn ngộn như thế thì không thể nào trích dẫn nhiều hơn, Một vài tiêu biểu cũng đủ để xác định mỗi tác giả đều có những rung động khác nhau, những cảm nhận khác nhau về tình yêu dù là tình đầu hay tình cuối. Có những bài thơ khá sâu sắt dễ chạm vào lòng người, cũng còn một số ít bài khá dể dãi, thiếu sự phát hiện ra những điều mới mẻ… Tuy nhiên phải nhìn nhận giá trị thực sự của một tập thơ có tính chất gần như từ điển mà người yêu thơ cần phải có để nới rộng hơn nữa tầm nhìn của mình trong thế giới thơ tình…

PHAN KỶ SỬU

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: