“999 bài thơ tình” ra mắt mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

20/10/22 – 10:10

Nhóm tác giả tập thơ “999 bài thơ tình năm 2022” là những cây bút hội tụ khắp cả nước vừa ra mắt tác phẩm tại Cà phê Sách Tổ Chim Xanh, số 27, phố Đặng Dung, quận Ba Đình, Hà Nội. Buổi giao lưu văn nghệ sĩ Hà Thành với thi hữu ba miền hội ngộ. Tháng Mười thật ý nghĩa!

Văn nghệ sĩ Hà Nội giao lưu với nhóm tác giả tập thơ 999 bài thơ tình năm 2022

Từ miền sơn cước xa xôi (Phú Yên), “hai chàng thơ núi” là Bá Nha (bút danh Y Đam) và Nay Y Krư đã mang theo những tập thơ tình  đồ sộ, 999 bài thơ tinh chọn, do Nguyễn Bá Nha tâm huyết gần một năm kết nối và tổng hợp, biên soạn.

Buổi gặp gỡ các bạn thơ ký tặng sách, chúc nhau những lời ân cần, tốt đẹp; tặng những bó hoa tươi nhân dịp chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Những tác giả phương xa cũng bay về mong gặp mặt: Doanh nhân, nhà thơ Nguyễn Quốc Trung (bút danh Ngọc Trong Đá) từ Sài Gòn; cựu chiến binh, nhà thơ Phạm Hải từ Thanh Hóa; Bá Nha từ Phú Yên…

Doanh nhân, nhà thơ Quốc Trung đọc bài thơ “Tao ngộ” sáng táng tại buổi gặp mặt

 

Văn nghệ sĩ đọc sách, giao lưu tại buổi ra mắt sách
Bá Nha tặng sách nhà thơ Trần Thanh Minh – Chủ tịch CLB Thơ Ca Việt Nam

Nhóm tác giả tập thơ có nhiều cây bút Hà Thành như: Vũ Thanh Mai, Phạm Thị Hồng Thu, Phạm Tuấn Chiêm, Phạm Hạnh, Phạm Thùy Dương, Bùi Tiến, Đinh Hiệp, Đoàn Hạnh, Gia Kiên, Vũ Văn Khánh, Vương Phúc, Lê Hoàng Anh…

Hoạ sĩ Thu Huyền và Bá Nha giao lưu tặng sách

Văn nghệ sĩ Hà Thành có nhà văn Nguyễn Huỳnh, nhà thơ Lê Tiến Vượng, bác sĩ Vinh, nhà thơ Đặng Văn Chương, họa sĩ Thu Huyền, nhà thơ Trần Thanh Minh, nữ sĩ Thanh Thường, Bình Minh…đã đến và tặng hoa cho chị em, đọc thơ giao lưu và mua sách ủng hộ.

Lưu niệm

Nhà thơ tài hoa Đặng Thiên Sơn tự nguyện đóng vai trò dẫn chương trình. Qua lời giới thiệu của Thiên Sơn chúng tôi ngỡ ngàng, xúc động câu chuyện “bỏ phố biển Nha Trang về làng” xây Thư viện Nắng Mai, mở tủ sách miễn phí, phục vụ cộng đồng và lớp học 0 đồng cho các em miền núi… của các bạn trẻ ở Công ty Cổ phần Truyền thông Đam Books đến từ Phú Yên.

Giao lưu văn nghệ

Tiến sĩ Trịnh Xuân Đức, một người Hà Nội làm khoa học yêu thơ cũng bày tỏ sự quý mến, trân quý thành quả của nhóm tác giả tuyển tập thơ, đặc biệt hai chàng trai làm sách từ miền núi vượt nghìn cây số ra Thủ đô tìm gặp, giao lưu như thế này.

TS Trịnh Xuân Đức đánh giá cao nỗ lực của nhóm tác giả và chủ biên Bá Nha

Các bạn trẻ ở Công ty Đam Books đã nỗ lực và tuyển tập thơ tình hay, với hơn ngàn trang và khá đẹp ra mắt đúng dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10.

Nhà thơ Phạm Hải giao lưu cùng chủ biên

 

Hoạ sĩ Thu Huyền đọc thơ giao lưu

Nữ sĩ Trà Mi đã thay mặt chị em tặng hoa cho Công ty Đam Books Chỉ bằng cây đàn guita, nhạc sĩ Kim Đức Chẩn, nhà thơ Phạm Ngọc Thanh đã hát cùng thi hữu mừng cho hai doanh nhân trẻ Nguyễn Bá Nha và Nay Y K Rư đã bước đầu thành công trên con đường lập nghiệp của mình.

Ca sĩ Trà My tặng hoa chúc mừng nhóm tác giả

Tuyển tập “999 bài thơ tình năm 2022”  hợp tuyển những bài thơ tình chọn lọc của 136 tác giả hiện đang sinh sống và làm việc trên khắp mọi miền đất nước. Trong số 137 tác giả, có những gương mặt quen thuộc, từng ghi dấu ấn với bạn đọc qua rất nhiều tác phẩm đã ấn hành, và bên cạnh đó là sự góp mặt của những tác giả trẻ, lần đầu bước chân vào địa hạt văn chương. Nhưng tựu trung lại, họ đều có chung niềm đam mê với thơ ca, luôn mang sẵn trong mình một tâm hồn nhạy cảm và một trái tim đầy xúc cảm.

“Thơ trước hết là cuộc đời sau đó mới là nghệ thuật”. (Bêlinxki) Những vần thơ dường như được cất lên từ chính nỗi niềm sâu kín nhất và chắt chiu từ những trải nghiệm về tình yêu, về cuộc đời của người cầm bút.

Bá Nha – Chủ biên tác phẩm 999 bài thơ tình phát biểu ra mắt

Theo bút trẻ Bá Nha – chủ biên tập thơ: “999 bài thơ tình năm 2022” tựa như 999 đóa hồng xinh đẹp trong vườn hoa nghệ thuật của địa hạt văn chương muôn màu muôn sắc. Với sự đa dạng về giọng điệu, vần điệu, phong cách biểu hiện và các sắc thái cảm xúc, tập thơ như một bản hòa ca, dẫn dắt bạn đọc đi qua từng cung bậc xúc cảm của tình yêu: rung động, say mê, nồng nàn, lãng mạn, hạnh phúc, đau khổ, cay đắng, xót xa và chiêm nghiệm, nhân sinh…

Văn nghệ sĩ Hà Thành chia tay hai chàng thơ núi

Một bữa trưa thân mật, ấm áp bên Hồ Trúc Bạch với món phở cuốn Ngũ Xã và cùng nhau nhấm nháp cốm sữa vỉa hè thơm lừng, cùng nhau hát tiếp những ca khúc hay về Hà Nội: “Hà Nội ơi, một trái tim hồng…”.

Hà Nội mùa Thu đẹp hơn trong mắt các thi sĩ, nhất là các bạn từ trẻ từ miền xa Phú Yên một lần đến!

Bài: Phạm Thị Phương Thảo

Ảnh: Nay Y Krư

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: