Ai mang gió đông đến – Thơ Nắng Thủy Tinh

25/11/23 – 08:11

Tác giả Nắng Thủy Tinh

 

AI MANG GIÓ ĐÔNG ĐẾN

Lượn lờ con nước chảy buồn trôi
Liễu rũ lưa thưa đứng ngậm ngùi
Đâu nắng hanh vàng trên lối cũ
Dìu dịu trong chiều hương cuối thu

Ghế đá công viên lạnh giá buồn
Chơ vơ trống vắng giữa chiều buông
Chiều mưa ướt át sầu giăng mắc
Lá đổ muôn chiều đẫm lệ tuôn

Tìm nhau trên lối hẹn năm xưa
Nhớ ai biết mấy nói cho vừa
Phiến đá xanh rêu nằm lặng lẽ
Giọt lệ nào… cho buổi tiễn đưa

Tay đan từng ngón đợi mùa sang
Đông qua giá buốt cả hồn hoang
Hôm nào tóc vẫn còn xanh biếc
Nay đã mù sương với thời gian

Tuyết trắng… loang đầy lượn cánh chao
Thuyền trôi lạc bến ở nơi nao
Ai mang đông đến… chiều hôm ấy
Giá lạnh ùa về… nghe buốt đau.

Nắng Thủy Tinh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: