20/10/23 – 02:10

ANH NHỚ EM
Anh nhớ em thuở ấy mới lên mười
Da trắng trẻo thả nụ cười tươi tắn
Mỗi chiều ngắm ông mặt trời vừa lặn
Mắt mơ màng ôi trông thật là xinh
Tối ra chơi cùng các bạn ở đình
Tóc óng mượt xõa tung bay đẹp quá
Còn đứa khác rối bù như tổ quạ
Mãi nô đùa tay nắm chạy quanh sân
Đón ông trăng tỏa ánh sáng trong ngần
Soi rõ cả những bàn chân đang bước
Rồi thách đố nếu ai mà bắt được
Sẽ về nhà nướng cho mấy củ khoai
Để giờ đây kỷ niệm cứ theo hoài
Từ giọng nói bộ áo quần mới mặc
Những chuyện kể ai đó còn thắc mắc
Nụ hôn nồng vương trên má nào vơi
Ký ức xưa theo suốt cả cuộc đời
Câu hò hẹn bên bờ sông thuở ấy
Dòng nhật ký vẫn vẹn nguyên như vậy
Tận đáy lòng ta chẳng thể nào quên.
20/10/2023
Duy Hoàng Duy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân