07/10/23 – 08:10

ÁNH SAO BĂNG
Lưng trời
thấy ánh sao băng
Vân đằng theo gió
xuyên đăng cầu vòng!
Nỗi lòng
đưa mắt nhìn trông
Bão giông tình lụy
đong đưa mấy vần!
Em như
sao ánh trong ngần
Truyền dâng ý tưởng
anh tìm dáng thơ!
Viết bao
nhung nhớ đợi chờ
Thu thơ truyền mộng
đông mờ giáng sương!
Yêu em
yêu quá mộng thường
Hoa vươn đồi thắm
cả vườn miên thai!
Rồi mai
tuyết lạnh đêm ngày
Thương hoài tri kỷ
vọng tình xa xăm!
Trăm năm
biết mấy thăng trầm
Cách tầm có vạn
đường trần… nhớ em!
Jimmy Trần

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân