Anh vẫn chờ em – Thơ Nguyễn Danh Di

25/11/23 – 04:11

Tác giả Nguyễn Danh Di

 

ANH VẪN CHỜ EM

Thông tin nọ đúng mà em rét lắm
Có anh rồi đâu mặc ấm gì thêm
Nỏ cần đâu cứ để trống buông rèm
Mặc cho diệt vào khuya đêm tới nhé

Ở nơi đó lạnh thì anh phải lẹ
Ở phía ngoài sương rơi nhẹ ốm đau
Nghĩ suy đi con tim đập nhịp dào
Vẫn vui vẻ lẽ nào em thương hỡi

Bầu trời ấy đôi mình chia cắt vợi
Tiết tan rồi anh em đợi hợp duyên
Anh sẽ xua tan cái nóng hai miền
Trao trả lại môi đỏ liền dịu buốt

Em nhớ rõ phải nghe lời thưa thốt
Bao đêm dài mắt cay suốt chẳng hay
Giọng ca kia anh hát tặng đong đầy
Nghe hơi ấm mai sum vầy mình gặp

Hãy vui vẻ sẽ sau này bồi đắp
Nghĩa ân nồng cơi ngập nụ hôn thương
Bốn đôi vai kề cánh giữa phim trường
Luôn trọn vẹn trên con đường diễm phúc.

Nguyễn Danh Di

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: