25/10/23 – 08:10

ANH VỀ BÊN EM
Anh lại đến bên em nơi phố biển
Một chiều thu mây ẩn hiện sau đồi
Nước trong xanh màu ngọc bích dần trôi
Trông xa thẳm sóng bồi trên bờ cát
Làn gió thổi vang lên từng khúc nhạc
Khiến tim hồng vội hát bản tình ca
Dắt dìu nhau vào bến mộng đậm đà
Vòng tay ấm hồn ngân nga nũng nịu
Cặp môi đỏ mỉm cười đành gian díu
Mắt trao tình yểu điệu cố làm duyên
Hàng phi lao nghiêng ngã sát mạn thuyền
Chúng đùa giỡn huyên thuyên làm tóc rối
Mừng vui quá em vờ như hờn dỗi
Trách rằng anh lỡ bội ước vong thề
Anh vụng về năn nỉ mãi mới ghê
Đừng nói dại mình huề đi cưng nhé
Mưa ngâu rớt chạm lời trao nhỏ nhẹ
Dãi ngân hà chẳng rẽ lối cầu ô
Cho ánh trăng sáng tỏ chẳng có mờ
Tình ta đẹp chép vần thơ tươi thắm.
Kiều Phạm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân