Anh về cùng gái phố được chăng? – Thơ Hải Quân Lê

01/12/23 – 03:12

Tác giả Hải Quân Lê

 

ANH VỀ CÙNG GÁI PHỐ ĐƯỢC CHĂNG…?

Anh về cùng với em ơi
Tuy anh già tuổi nhưng đời vẫn tươi…
Thương nhau mòn mỏi gượng cười
Để anh duyên khỏi xót nơi một mình

Gặp rồi hẹn ước tươi xinh
Cả đời mong mỏi bóng hình vậy thôi
Hằng đêm anh thức vẫn ngồi
Nhìn phương xa ấy sao trôi rõ buồn

Nhà nghèo cơm cháo rau luôn
Trắng đêm nhìn cảnh khắc luồn áng mây
Nhìn phương trời nhớ đong đầy
Hắt sầu duyên nợ ở đây nặng lòng

Nhọc nhằn dạ cứ luôn mong
Căn nhà trống vắng thật lòng đớn đau
Sương đêm phủ trắng nỗi sầu
Tàn canh mà vẫn nhớ đâu hỡi nàng

Bận lòng tiếng dế khua vang
Hắt hiu nỗi nhớ trăng vàng lặng nghiêng
Mong nàng lòng dạ chớ riêng
Có anh về với bưng biềng tuổi xuân

Chân đi nhịp bước như gần
Mùi thơm hoa bưởi mười vân vẹn tròn
Có nàng bên cạnh sắt son
Ái ân nồng cháy có con dịu dàng

Hỡi chồng vợ nhớ đa mang
Bỏ dân thành thị vững vàng với anh
Phải cho duyên số nó thành
Để em mai mãi bên anh suốt đời.

Ngày 30/11/2023

Hải Quân Lê

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: