Bàn tay cô giáo – Thơ Ngô Quang Hùng

24/11/23 – 02:11

Tác giả Ngô Quang Hùng

 

BÀN TAY CÔ GIÁO…

Bàn tay bụi phấn phủ đầy
Cho em nhớ mãi tháng ngày ấu thơ
Vần, câu, những chữ i tờ
Thầy cô chắp cánh ước mơ vào đời
Luyện từng nét chữ xinh tươi
Nhân văn tính cách làm người thiện lương
Lời cô rất đỗi yêu thương
Như là khúc hát đêm trường mẹ ru
Bàn tay hiền dịu thầy cô
Đưa thuyền… em cập bến bờ tương lai…

Ngô Quang Hùng

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: