Bản tình ca ngày mới – Thơ Phạm Thu

28/11/23 – 10:11

Tác giả Phạm Thu

 

BẢN TÌNH CA NGÀY MỚI

Và cứ thế em hồn nhiên như cỏ
Đón nắng vàng xua giá lạnh trời đông
Hít thở vươn vai khoe sắc má hồng
Tươi rực rỡ ấm nồng trong nắng sớm.

Se se lạnh của ngày đông mới chớm
Chút hanh hao len lỏi ánh mắt cười
Gọi mời cỏ hoa tung tẩy xinh tươi
Cùng khoe sắc dưới trời xanh mây trắng.

Chút tinh nghịch hòa quện trong tỉnh lặng
Động không trung say dáng vẻ yêu kiều
Của nàng đông đang cất bước phiêu diêu
Dáng lả lướt mĩ miều khoe sắc biếc.

Em say sưa thả hồn không luyến tiếc
Tháng năm dài cứ dong ruổi bước đi
Thanh xuân cạn, kệ thôi có là gì
Vẫn viết tiếp bản tình ca ngày mới.

Đông lại về cùng nắng vàng phơi phới
Cây cựa mình hoa điềm đạm trổ bông
Em say sưa tận hưởng sắc hương nồng
Giữa hanh hao ngày đông vàng rực nắng.

Phạm Thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: