15/11/23 – 04:11

BAO LỜI NHẮN NHỦ TRÒ ƠI
Đến ngày… nhà giáo hôm nay
Nghe lòng… trỗi dậy nghẹn bày tuôn châu…
Một đời tận tụy dãi dầu
Ươm mầm… cây trải xanh màu cao vươn…
Thời gian… chẳng thể đứng nhường
Ngót trong… đã hết giảng đường chia tay
Dù cho… xa cách nơi này
Giáo đường… bục giảng… trồng cây… một đời…
Nhưng lòng… mãi nhớ không vơi
Tháng năm… dạy dỗ giọng hời buông ngân
Yêu thương nhỏ nhẹ trao vần
Bảo ban… khuya sớm trải chân lý hồng
Ngoài kia… dẫu có bảo giông
Dẫu cho… nắng lửa phơi đồng quản chi
Bao năm… chẳng mỏi gót tỳ
Sương mai… còn đẫm… bước đi nhẹ nhàng…
Bến đời… rẻ sóng trường giang
Nhặt khoan… mái đẫy vững vàng ra khơi
Quyết tâm… gầy dựng cho đời
Chở bao… thế hệ… về nơi an toàn…
Con đò… trí thức rạng son
Thầy cô… vọng trải sống còn nguyên sơ
Thời gian… chớ để nhạt mờ
Nghề cao… quý đẹp… bến mơ cuộc đời…
Bao lời nhắn nhủ trò ơi…
Ngày mai… tiếp bước… chân người rạng danh
Để cô thầy được ấm lành
Về hưu… nghỉ dưỡng… chồi xanh nối vòng…
09/11/2023
Sa Châu
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân