03/11/23 – 02:11

BẤT NGỜ
Bữa ấy ta ngồi nói chuyện thơ
Từ hay ý đẹp rộn vô bờ
Anh sờ mái tóc… rụt rè vuốt
Nàng nắm tay vò… vẻ ngẩn ngơ
Tiếng thở hơi nhanh bao đón đợi
Tim dồn nín lặng lắm mong chờ
Nghiêng đầu áp má trong giây phút
Cháy bỏng làn môi thật bất ngờ.
03/11/2022
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân