
BÊN BIỂN GỌI MÃI TÊN EM
Giữa trời biển rộng chiều thu
Gió lùa từng đợt sóng mù khơi xa
Nghĩ về cái buổi chiều tà
Cũng bên biển vắng như là chiều nay
Cuối mùa Thu đã về đây
Lặng nhìn sóng vỗ mây bay đen trời
Đứng đây mãi gọi… tình ơi!
Nhớ hoài trong mộng mà thôi… Thu à!
Giờ đây Thu đã sắp xa
Sóng gầm mây phủ làm ta lạnh lòng
Còn ngày nữa, trời sang đông
Chín mươi ngày giá ta mong xuân về
Bớt đi lạnh buốt tái tê
Đỡ đi cô vắng bốn bề vây quanh
Đông về Thu vội đi nhanh
Tên em gọi mãi anh thành người si
Em ơi giờ biết nói gì
Mỗi khi đông đến còn chi cho mình
Có chăng còn lại chút tình
Qua bao năm tháng đôi mình bên nhau
Gọi tên em mãi mà đau
Tình ta nay đã nhạt màu rồi sao?
Phạm Thi
