03/10/23 – 02:10

BÊN CHIỀU
Bên chiều gió hát lao xao
Lăn tăn sóng vỗ rì rào bờ thương
Hoàng hôn ráng đỏ thiên đường
Ngày dần cạn nắng vô thường bóng mây
Thả lòng vào cõi mê say
Cảnh trông như họa dâng đầy hồn thu
Mênh mông biển trắng mịt mù
Xa xa cánh nhạn gật gù gọi nhau
Đôi lòng thỏa mộng ngọt ngào
Tình dâng quá nửa dạt dào men yêu
Tựa đầu em xõa mỹ miều
Hồn anh chất ngất lời yêu thêm nồng
Nụ hôn chín cả tầng không
Thời gian ngưng đọng đôi lòng say sưa.
Đường Quỳnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân