21/10/23 – 07:10

BÊN DÒNG SÔNG QUÊ
(Kỷ niệm cafe bên dòng sông quê)
Sông quê nước chảy êm đềm
Cà phê nhóm bạn càng thêm mặn nồng.
Mùa hè cho tới mùa đông
Tình ta mãi mãi sẽ không phai màu.
Sông quê nơi bạn có nhau
Bạn bè cùng khóa trước sau ta về.
Quê ta còn mãi sông quê
Thì còn bè bạn cà phê ấm lòng.
Sông quê bên đục bên trong
Bên đục thì nhớ, bên trong thì chờ.
Sông quê nước chảy đôi bờ
Thuyền ai đánh cá lập lờ trên sông.
Nhớ sông nhớ cả cẩu Thông*
Nhớ cây đa* cũ ai trồng năm xưa.
Sông quê cứ chảy sớm, trưa
Bảy ba bảy sáu* ai chưa thì về…
*cầu Thông: cầu bắc qua sông
*cây đa: ngày xưa có cây đa to gần cầu
*bảy ba bảy sáu: khóa học
Tháng 10/2023
Nguyễn Giang Nam
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân