Bén duyên cùng Đam Books – Tản văn Lưu Giang

17/05/23 – 03:05

 

Tác giả Lưu Giang

 

 

Bén duyên cùng Đam Books
           

  Tản văn

            Mùa dịch năm 2021, ngoài việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa rồi đi ra, đi vào thì thứ giải trí tối ưu hết là mạng: zalo, facebook. Tôi cũng tập tành sáng tác thơ và cộng tác các trang cho quên đi ngày tháng rảnh rỗi của mình. Bởi lẽ giãn cách nhà nhà, người người không biết đến khi nào mới hết…!

            Hữu duyên tôi mới quen được Nay Y Krư – người Chăm H’roi ở miền sơn cước Phú Yên xa xôi. Khi đó Trang Đam Books đang biên soạn tập thơ in chung và tổ chức Cuộc thi ảnh Người Đam Books lần đầu tiên. Bẵng một thời gian, tôi thấy anh Phạm Minh Triều ở Cà Mau (cộng tác viên) đã tham gia và đăng những ấn phẩm mới tinh ra mắt một tập thơ do Đam Books liên kết xuất bản. Tôi tò mò và bạo gan bấm số điện thoại Bá Nha – Tổng Giám Đốc Đam Books để tham gia cuốn thơ có tựa là “Dáng mẹ”. Cho dù thơ tôi không hay lắm, tôi tham gia để giao lưu và học hỏi. Cứ tưởng một lãnh đạo công ty chắc là lớn tuổi hoặc khó gặp lắm. Nhưng tôi ngỡ ngàng với phong cách trò chuyện vừa lịch thiệp vừa giản dị, không kém chân thành của Bá Nha. Anh em trao đổi nhau chỉnh sửa câu này, câu kia và cuối cùng sản phẩm cũng được ra đời. Và cho đến nay tôi cũng đã tham gia hơn mười hai ấn phẩm do Đam Books biên soạn. Thời gian hai năm không không mấy là dài và cũng không phải là ngắn, song với những ý tưởng và sáng tạo nhằm đóng góp cho cộng đồng đó là thành quả của một quá trình hình thành và phát triển của đội ngũ trí thức trẻ – Đam Books.

             Tôi dõi theo hành trình của các bạn trẻ Đam Books như tặng sách các đơn vị bộ đội biên phòng, các trường học, thư viện, tủ sách ở nhiều nơi trên mọi miền đất nước. Qua đó, tôi càng trân quý việc các em làm, càng có thêm động lực để sáng tác và góp sức cùng các em.

Hôm nay, tôi bất ngờ nghe điện thoại của Chủ tịch Đam Books. Lần này là em gọi tôi. Bên đầu dây bên kia, Nha thủ thỉ: “Dạ em chào anh, nhân kỷ niệm hai năm thành lập công ty, em gửi đến anh lời tri ân anh đã đồng hành suốt bao năm qua ạ!… Ngày 16/6 Đam Books mời anh đến dự Lễ kỷ niệm 02 năm thành lập ạ!”

              Hai năm nhìn lại những đứa con tinh thần lần lượt ra đời, phục vụ độc giả cả ba miền. Tôi chợt nghĩ, để tạo ra những ấn phẩm văn học nghệ thuật, ắt hẳn em Bá Nha và team Đam Books đã kinh qua không ít khó khăn, nỗi niềm vui, buồn của nghề, thăng trầm, lắng đọng và những ký ức không thể nào phai…

              Dịp này, tôi góp nhặt lại những mảnh ký ức của bao ngày tháng đồng hành, cộng sự với những thành viên – con người Đam Books cho dù những bài thơ đó còn vụng về, về ngôn từ, câu, cú nhưng nó chứa đựng những gì đẹp mà tôi tâm huyết viết nên. Xin trân trọng cảm ơn tất cả các bạn cũng đã dành sự ưu ái cho tôi trong những thời gian cộng tác. Tôi xin chúc tất cả Ban lãnh đạo, cán bộ, nhân viên công ty luôn “chân cứng đá mềm” đoàn kết xây dựng ngôi nhà Đam Books ngày một vững mạnh và hưng vượng.

                Nhân đây tôi cũng xin tri ân các bậc tiền bối, quý cô, chú, bác cùng quý thi hữu, các cộng tác viên, quý độc giả xa gần thời gian qua yêu mến chỉ bảo, và chịu khó đọc cảm nhận các tác phẩm của tôi. Tôi chúc quý vị sức khỏe và thành công trong cuộc sống.

 

Bà Rịa Vũng Tàu, 25/4/2023

Lưu Giang

Ảnh minh họa

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: