15/11/23 – 07:11

BÊN MẠN THUYỀN
Tôi ngồi
vớt
Hạ Long lên
Nhâm nhi từng ngụm
gọi duyên thắm nồng
Mấy mươi năm
ủ kín lòng
Đắng
Cay
Chua
Chát… như không
… Lạ kỳ
Câu thơ Hạ nhớ
Long về
Nửa đời mới được cận kề
… Tình mơ!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân