Bến sông quê – Thơ Hải Quân Lê

25/11/23 – 02:11

Tác giả Hải Quân Lê

 

BẾN SÔNG QUÊ
(Tái Đăng)

Con sông Mã theo dòng trôi Khắc khoải
Bóng hao gầy gió ngại nhắn nhủ ai
Cảnh nơi quê vẫn thế đoạn đường dài
Tìm về bến chẳng phai màu nắng nhạt

Nghe gió thoảng khơi lòng bao tiếng hát
Kỷ niệm còn xiết đạt một vòng tay
Ngỡ trong mơ cõi dạ chợt phơi bày
Bao khát vọng trôi bay theo ngọn gió

Trong tiềm thức lời trao ai định ngỏ
Xác hoa buồn gợi đó những niềm thương
Hẹn bên nhau kết lại mộng tỏ tường
Xây mộng đẹp duyên tưởng tình nặng nợ

Người xưa hỡi phương trời nào còn nhớ
Chút ân tình bỡ ngỡ lắm hoài vương
Để lòng ta trĩu nặng những đêm trường
Nghe khắc khoải niềm thương còn lạc bước

Còn sót lại hôm nao vừa có được
Gom nhặt từng những bước chạm hồn thơ
Ngoảnh mặt đi chối bỏ đến hững hờ
Đành lặng lẽ trong mơ tìm gặp lại

Nhớ em nhiều lệ đẫm chạnh lòng trai
Hỡi trăng khuyết trang đài xa vọng lại
Đây dáng nhỏ hao gầy bên áo TRẮNG
Khắc vào tim chất nặng nỗi niềm riêng

Chiều hoàng hôn XỨ CẨM một con thuyền
Làm rung động trinh nguyên màu sơi nhớ
Nhìn xa khuất âm thầm như nặng nợ
Chốn trần ai luyến nhớ gửi ân tình

Trách một lần cúi mặt bỗng làm thinh
Nghe xa vợi duyên tình trao xứ lạ
Cõi mây mờ tất cả một miền xa
Nàng xa cách mặn mà chiều thương mến

Trong giấc mơ góp nhặt những vần nên
Thề xưa cũ bao nền là cho kỷ
Gom tất cả lưu vào trang nhật ký
Trọn vòng tay thủ thỉ biết bao điều…!

Hải Quân Lê

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: