15/11/23 – 02:11

BẾN VẮNG
Sang sông thuở ấy bạn không chờ
Nghĩ lắm bây giờ mộng vẩn vơ
Cũng muốn lên trời trêu chị Nguyệt
Còn mong tới động ghẹo bà Tơ
Vừa suy số phận không ăn ý
Lại nghĩ duyên mình chẳng hợp dơ
Khắc khoải nhiều đêm ra bến vắng
Tình xưa nhớ mãi khó phai mờ.
13/11/2023
Vương Phúc

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân