01/11/23 – 10:11

BẾN XƯA
Chiều nay về lại bến xưa
Con đò còn đó người chưa thấy về
Dòng sông như vẫn đê mê
Nước xuôi về biển hồn quê dạt dào.
Gió buồn ru rặng phi lao
Em đi bỏ lại cây sào đợi mong
Anh nghe tiếng gọi dòng sông
Bến xưa giá lạnh chiều đông chợt buồn.
Đêm về từng giọt mưa tuôn
Bến xưa chợt nhớ người thương năm nào
Lục tìm ký ức hanh hao.
Một thời yêu ấy nắng vào chao nghiêng.
Nụ hồng ai kết nên duyên
Em về bên ấy bỏ thuyền bỏ quê
Bỏ quên vụn vỡ câu thề
Để giờ bến vắng sông quê võ vàng.
Một đời ta cứ lang thang
Cứ đi đi mãi mê hoang bụi trần
Tình xưa không trọn ái ân
Bến xưa giờ đã lặng thầm người qua.
Em về nơi ấy mơ hoa
Đò chiều bến vắng khúc ca lỡ làng
Dòng sông nước vẫn ngân vang
Chiều nay trở lại mơ màng bóng em.
Long An, 01/11/2023
Nguyễn Dậu

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân