22/09/23 – 03:09

BIỂN HOÀNG HÔN
Chiều nhìn biển ngọt ngào thơ mộng
Giữa khoảng không gió lộng mênh mông
Xa xa bóng tà dương dần tắt
Chợt cõi lòng héo hắt ngóng trông
Mặt trời cứ ửng vàng loé sáng
Mây bềnh bồng xanh ngát miên man
Dáng ai dạ xuống mờ ảo ảnh
Ngắm mãi hoàng hôn lắm mơ màng
Có lẽ ngày tàn trong thầm lặng
Vội vàng níu kéo chút thời gian
Ai đó ngẩng nhìn về phương cũ
Khi hồn ngăn cách bởi mây ngàn…
Tường Ngô

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân